Anh chàng ly hôn giao con cho nội nuôi: E ngại khi gặp mẹ đơn thân, sợ cảnh giấu tiền cho con

Từng một đời vợ, người đàn ông khi đi hẹn hò lại bày tỏ sự e ngại trước mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ. Điều này khiến “bà mối” Ngọc Lan cũng có phần “mất bình tĩnh”, liên tục “chất vấn” ông bố một con.

Đổ vỡ trong hôn nhân là chuyện không ai mong muốn, quan trọng là sau lần “thất bại” ấy, liệu mỗi người có rút ra bài học kinh nghiệm gì và có chịu thay đổi để bản thân hoàn hảo hơn trước khi tìm kiếm hạnh phúc mới hay không thôi.

Gần đây, mình có xem chương trình hẹn hò và cảm thấy có vài điều cần chia sẻ với mọi người bởi hai nhân vật đều có chung hoàn cảnh là từng đổ vỡ hôn nhân.

“Đàng gái” là chị Nguyễn Mỹ Hạnh (31 tuổi, đến từ Đồng Nai, đang là chủ cửa hàng mỹ phẩm) và “đàng trai” là anh Văn Cường (36 tuổi, đến từ Bình Dương, là chủ tiệm cầm đồ và kinh doanh nhà trọ).

hình ảnh

Theo những gì chị Mỹ Hạnh chia sẻ, chị là mẹ đơn thân của cậu con trai 4 tuổi. Tuy đã ly hôn được một thời gian nhưng khi nhắc lại chuyện cũ, người phụ nữ 31 tuổi không kiềm được cảm xúc. Chị và chồng cũ vốn là đồng nghiệp, quen biết tìm hiểu một thời gian trước khi tiến tới hôn nhân. Tưởng chừng có được tổ ấm hạnh phúc, nào ngờ chị Mỹ Hạnh gặp phải người chồng có tính vũ phu. Thậm chí, khi nghe tin vợ mang thai, người đàn ông này còn khuyên chị không nên giữ. “Em không chấp nhận được điều đó. Đến bây giờ em vẫn còn thấy ám ảnh”, mẹ đơn thân nghẹn ngào.

Có hoàn cảnh tương tự như “đàng gái”, anh Văn Cường cũng qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân và con trai 8 tuổi đang sống cùng nhà nội. Anh cho biết, lý do khiến anh ly hôn vợ cũ sau 3 năm đám cưới là vì anh nóng tính, hay cáu gắt.

Sau ly hôn, Văn Cường từng tìm hiểu vài người nhưng không tiến xa được bởi “người ta thấy mình có đứa con riêng nên không muốn tới với mình nữa”.

hình ảnh

Lúc này, MC Ngọc Lan đã hỏi, liệu Văn Cường có cảm thấy việc “đàng gái” đang là mẹ đơn thân có phải rào cản trong chuyện tình cảm sau này của hai người hay không. Ông bố một con đã gật đầu công nhận điều này: “Cũng có một chút xíu”. Người đàn ông 36 tuổi lo ngại chuyện chị Mỹ Hạnh có con riêng sẽ khó sắp xếp thời gian hẹn hò, khiến việc tìm hiểu giữa hai người dễ bị ảnh hưởng.

Tuy cùng cảnh một lần dang dở nhưng chia sẻ của “đàng trai” lại có phần dễ gây ra tranh cãi. “Bà mối” Ngọc Lan cũng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ: “Em nói như vậy là không công bằng lắm. Tại vì bản thân em cũng đã có một đứa con mà. Vấn đề là con em ở với nội và em không phải nuôi nên em có nhiều thời gian. Còn đây là mẹ đơn thân, người ta một mình nuôi con. Nhà gái phải lao động gấp đôi thì mới đủ tiền để nuôi con. Thời gian người ta không có nhiều thì mình phải là người chủ động chứ. Tôi tưởng khi bạn nghe câu chuyện này thì bạn dễ đồng cảm hơn chứ, tại vì mình đã có một đứa con rồi mà”.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Không biết mọi người nghĩ sao về vấn đề này ạ? Riêng mình, lần này đồng tình trước chia sẻ của MC Ngọc Lan bởi sau ly hôn, phụ nữ thường thiệt thòi hơn bởi họ vừa làm việc, vừa nuôi con, trong khi đàn ông ít khi vướng bận chuyện con cái. Một điều quan trọng không kém, phụ nữ sau đổ vỡ không chỉ tìm chồng cho mình mà còn mong muốn tìm một người cha tử tế, đối đãi tốt với con riêng của vợ.

Ở phần chia sẻ về tiêu chuẩn chọn người yêu, Văn Cường cho biết anh chỉ cần một nửa là người biết nội trợ, ngoại hình không cần quá nổi trội, nói chuyện nhỏ nhẹ là được. Tuy nhiên, cách thể hiện của người đàn ông này khiến MC Ngọc Lan nhận xét có phần “mất lửa”:

“Tôi thấy bạn này có vẻ chán chán sao đó nhỉ. Tôi thấy bạn lên đây mà không có nhiệt huyết trong chuyện tìm bạn gái, nhìn có vẻ chán đời. Là do bạn nhát hay do nghe bên kia có con rồi nên thấy ngại”.

Đáp lại, ông bố một con cho biết anh có tính ngại ngùng và nhút nhát trước đám đông.

hình ảnh

Khi gặp trực tiếp mẹ đơn thân, ông bố một con ít nhiều bị “hớp hồn” bởi vẻ ngoài của đối phương quá chín muồi, mặn mà. Khi Mỹ Hạnh hỏi về lý do vì sao khiến anh lại e ngại khi quen một mẹ đơn thân, Văn Cường chia sẻ thế này:

“Anh ngại về sau này, sợ xảy ra trường hợp “con anh con tôi”. Anh từng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng giấu nhau chuyển tiền cho con, mà cứ giấu như vậy mình thấy không rõ ràng, không thoải mái. Người vợ giấu chồng hay người chồng giấu vợ, sau này kiểu gì cũng sinh chuyện rồi lại ly hôn nữa”.

Nghe đến đây, MC Ngọc Lan lại lần nữa có phần “mất bình tĩnh” và lên tiếng cho rằng: “Vậy tới khi nào bạn mới có vợ được? Bạn đưa ra một đề bài rất khó rồi tự đưa bạn vào ngõ cụt luôn, đúng không? Điều quan trọng nhất là bạn phải yêu thương được con của người đối diện, khi bạn đủ tình yêu thương với một đứa trẻ thì bạn sẽ làm hết cho họ. Tới lúc đó bạn sẽ không còn phân biệt được con của cô ấy hay con của mình. Chính bạn cũng nhận ra vấn đề là khi người ta đến với bạn, người ta cũng ngại bạn có con riêng nên người ta rút lui mà. Sao bây giờ bạn lại đưa mình vào câu chuyện đó? Chính bạn đang có sự phân biệt rồi”.

Trong trường hợp này, có lẽ Ngọc Lan cũng đang là một người mẹ đơn thân nên hơn ai hết, cô rất thấu hiểu, đồng cảm về những gì mà Mỹ Hạnh đang trải qua. Mình nghĩ, lý do khiến Văn Cường có suy nghĩ như vậy có lẽ là tâm lý lo lắng thái quá, chỉ nghe người khác mà quên mất lắng nghe bản thân mình liệu sẽ hành xử thế nào nếu gặp tình huống như vậy. Ngoài ra, anh từng một lần ly hôn nên có tâm lý “chim sợ cành cong”, lo lắng mâu thuẫn sẽ bắt nguồn từ vấn đề “con anh con tôi” rồi đổ vỡ lần nữa.

hình ảnh

Mẹ đơn thân đến từ Đồng Nai cũng thẳng thắn chia sẻ: “Nếu anh muốn thay đổi vòng luẩn quẩn đó của anh thì phải đặt niềm tin vào người phụ nữ. Khi người phụ nữ đó cảm nhận đủ sự mạnh mẽ của anh thì người ta sẽ tin tưởng anh. Chuyện cô ấy muốn chuyển tiền cho người này, người kia thì cô ấy sẽ trao đổi, bàn bạc chứ không giấu diếm”.

Không biết mọi người nghĩ sao, mình thì thấy chuyện tái hôn và chuyển tiền cho con vốn là điều rất bình thường, thậm chí nửa kia còn phải đồng cảm và ủng hộ khoản này. Dù có đi thêm bước nữa thì ai cũng phải có trách nhiệm với con mình, ngay cả ông bố một con chẳng lẽ sẽ không chuyển tiền cho con hay sao?

hình ảnh

Kết thúc màn mai mối, chỉ có “đàng trai” đồng ý bấm nút hẹn hò, trong khi đó “đàng gái” từ chối vì cho rằng cả hai chưa đồng quan điểm. Lúc này, người đàn ông 36 tuổi cho rằng anh đủ khả năng tài chính để lo cho hai mẹ con Mỹ Hạnh. Đáp lại, mẹ đơn thân cho biết điều cô cần là tình cảm, không phải tài chính. Đến đây, MC Ngọc Lan cũng thẳng thắn lên tiếng:

“Nhà gái không đề cập chút nào tới vấn đề tài chính và chúng tôi cũng không yêu cầu bạn phải lo về tài chính. Chỗ dựa vững chắc là tinh thần, người phụ nữ khi đã một lần ly hôn, chịu nhiều tổn thương thì họ cần tinh thần nhiều hơn là tiền bạc. Tôi tôn trọng bạn vì bạn đã rất thật thà với cảm xúc của mình, nhưng xem như cả hai không có duyên”.

Màn mai mối này nhanh chóng thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm. Mình đọc bình luận, thấy đa số ý kiến ủng hộ “đàng gái” không bấm nút hẹn hò và tin rằng chị sẽ sớm tìm được người đàn ông xứng đáng với mình hơn. Còn mọi người nghĩ sao ạ?

“Thương Ngọc Lan vô cùng, rất khẩn trương lo cho bạn gái”

“Em gái này bản lĩnh, không chọn chàng trai là đúng. Chàng trai đã đổ vỡ, có con mà lại không thông cảm cho người có hoàn cảnh giống mình”

“Nếu bước thêm một bước nữa thì người đàn ông đừng ích kỷ và phải bao dung. Lúc đó đến với nhau mới bền”

“Nếu đã có một đời vợ mà muốn lấy gái chưa chồng thì anh chàng phải là một người thật tốt hoặc là thật giàu có. Vì mây tầng nào gặp mây tầng đó”…

Theo WTT Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/p/anh-chang-ly-hon-giao-con-cho-noi-nuoi-e-ngai-khi-gap-me-don-than-so-canh-giau-tien-cho-con
BÀI LIÊN QUAN
X