Anh chàng “tí hon” cưới cô vợ 9X nhỏ bé, đẻ con “khác hẳn bố mẹ” khiến ai nấy vỡ òa

Có những người vốn sinh ra với hoàn cảnh khác biệt nên chuyện hạnh phúc với họ cũng không hề dễ dàng như nhiều người lành lặn, khỏe mạnh khác. Tuy vậy, họ luôn biết trân trọng những duyên gặp gỡ trong đời và ra sức bảo vệ hạnh phúc của mình. Điển hình như

Có những người vốn sinh ra với hoàn cảnh khác biệt nên chuyện hạnh phúc với họ cũng không hề dễ dàng như nhiều người lành lặn, khỏe mạnh khác. Tuy vậy, họ luôn biết trân trọng những duyên gặp gỡ trong đời và ra sức bảo vệ hạnh phúc của mình. Điển hình như câu chuyện của anh Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1976, quê Phú Thọ) và vợ là Quàng Thị Hương (sinh năm 1991, dân tộc Thái, Sơn La). Nhiều người gọi đây là cặp vợ chồng “tí hon” vì anh Mạnh cao 1m3, còn vợ cao 1m15.

hình ảnh

(Ảnh: thoidaiplus.suckhoedoisong)

Tuy không cao lớn như nhiều người khác, anh Mạnh luôn sống tự lập, không muốn lệ thuộc hay khiến ai phiền lòng vì mình. Có thời điểm, anh lên tận Lào Cai để bán hàng, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và lo cho gia đình. Anh từng trải qua một mối tình nhưng cái kết không trọn vẹn vì gia đình cô gái ngăn cản, e ngại khi anh không được như nhiều người đàn ông khác.

“Chiều cao đâu thành vấn đề, quan trọng nhất là tay chân lành lặn và trí não hoạt động bình thường thì vẫn có thể có hạnh phúc”. Chính câu nói này đã giúp anh Mạnh vực dậy cuộc sống, bắt đầu mở lòng và tìm kiếm hạnh phúc. Cũng nhờ đó, anh mới có cơ duyên gặp chị Hương – vợ hiện tại.

Hai người gặp nhau trong một nhóm trên mạng xã hội và chị Hương thường xuyên động viên anh Mạnh. “Mình gửi lời kết bạn với dòng tin nhắn không dấu, Không ngờ chỉ vài phút sau cô ấy gọi điện lại hỏi “Anh nhắn tin không dấu em không hiểu, em chỉ vừa mới học chữ”, anh Mạnh kể lại.

Từ đó, hai người chung hoàn cảnh đã bắt đầu tìm hiểu, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Anh Mạnh cũng không ngần ngại bắt xe vượt quãng đường 300km lên Sơn La để gặp chị Hương. Vậy đó, họ đã bắt đầu yêu nhau từ những dòng tin nhắn qua mạng xã hội, từ nụ cười hiền lành và thật tươi của chị Hương trong lần đầu đón anh Mạnh.

hình ảnh

(Ảnh: thoidaiplus.suckhoedoisong)

Khi công khai chuyện tình, cặp đôi cũng vấp phải không ít lời dị nghị, đàm tiếu, ánh mắt tò mò của người xung quanh. Nỗi lo về con cái cũng là vấn đề không nhỏ. Tuy nhiên, nếu tình yêu mãnh liệt cùng bản lĩnh kiên cường, cặp đôi đã chứng minh bằng cuộc sống hạnh phúc, luôn biết san sẻ lẫn nhau. Tháng 11/2018, hai người chính thức nên duyên vợ chồng.

Đặc biệt, ngày chị Hương đi sinh con đầu lòng đã khiến nhiều người hiếu kỳ. Riêng anh Mạnh, khoảnh khắc đón con chào đời, bản năng của một người bố khiến anh bật khóc hạnh phúc. Con trai của đôi vợ chồng “tí hon” được sinh ra “không giống bố mẹ” tí nào vì hoàn toàn khỏe mạnh, phát triển như những đứa bé khác.

hình ảnh

(Ảnh: thoidaiplus.suckhoedoisong)

Có thể nói, “quả ngọt” cho chuyện tình của cặp đôi này chính là thiên thần nhỏ đã ra đời, giúp họ có thêm hạnh phúc và gắn kết chặt chẽ với nhau hơn. Thời điểm chị Hương mang bầu, do “tí hon” nên cũng gặp không ít khó khăn. May mắn, chị luôn có chồng bên cạnh để động viên, chia sẻ và thậm chí là… ốm nghén thay vợ.

Thế mới thấy, cưới chồng cao to đẹp trai giàu có đôi khi không hạnh phúc, vui vẻ và được yêu thương bằng anh chồng “tí hon”. Tình yêu đôi khi không dựa vào những giá trị bên ngoài để làm thang đo mà bởi điều vô hình nhưng rất quan trọng: trái tim. Tổ ấm của đôi vợ chồng “tí hon” từ ngày có thiên thần nhỏ càng thêm rộn ràng tiếng cười và cả tiếng khóc trẻ con hay chút loay hoay của bố mẹ để tìm tư thế bế con do còn nhiều bỡ ngỡ.

Hiện tại, anh Mạnh làm nghề thợ mộc để kiếm sống. Vì sức khỏe của anh không tốt nên thu nhập không cao. Tuy vậy, người chồng sống rất có trách nhiệm với vợ con, chăm chỉ làm việc và tiết kiệm để xây ngôi nhà nhỏ khang trang tươm tất hơn. Hạnh phúc đôi khi cũng bình dị vô cùng và cần mỗi người biết chấp nhận nghịch cảnh, bản lĩnh vươn lên thay vì vội nản lòng bỏ cuộc.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X