An Giang: Vợ sống chung nhà với 2 người chồng suốt 8 năm, chồng mới tận tình lo như anh em ruột

Người dân sống ở ấp Vĩnh Khánh (xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) nhiều năm qua đã quen với câu chuyện chồng sau chăm chồng trước của vợ. Chị N.T.B.T (34 tuổi) hiện sống với cả hai người chồng và hai đứa con, trong đó người chồng cũ bị ảnh hưởng sau

Người dân sống ở ấp Vĩnh Khánh (xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) nhiều năm qua đã quen với câu chuyện chồng sau chăm chồng trước của vợ. Chị N.T.B.T (34 tuổi) hiện sống với cả hai người chồng và hai đứa con, trong đó người chồng cũ bị ảnh hưởng sau tai nạn giao thông nên phải có người túc trực chăm sóc.

19 tuổi, chị T. kết hôn với anh B.H và sống ở khu đất do bà ngoại để lại. Tuy nhiên lúc đó do còn quá trẻ, vợ chồng thường mâu thuẫn nên sau khi sinh con trai được 1 tuổi thì cả hai chọn ly hôn. Chị T. từ An Giang lên Sóc Trăng làm mướn.

hình ảnh

(Ảnh: Yan)

Một thời gian sau, chị T. bén duyên với anh K. Chính sự chân thành của anh cũng như chấp nhận quá khứ “một lần đò” của chị nên người phụ nữ đã mở lòng, đón nhận tình cảm. Tái hôn chưa lâu, chị T. bàng hoàng nghe tin chồng cũ chẳng may gặp tai nạn giao thông, chấn thương nặng phải đi nằm viện và không có ai chăm sóc.

Nghĩ cảnh con trai mới lớn phải khổ sở, vất vả chăm bố nên chị T. hỏi ý anh K. để đi chăm chồng cũ. Tuy cạn tình nhưng vẫn còn nghĩa, thấy người khó khăn mà không giúp cũng khó lòng thanh thản.

hình ảnh

Chị T. (áo vàng) cùng chị gái ruột và chồng cũ. (Ảnh: Yan)

Điều đặc biệt, anh K. không hề ghen tuông hay cấm cản, ngược lại còn thấu hiểu và tạo điều kiện để vợ có thể trọn vẹn tình nghĩa. Thậm chí, anh K. còn thay phiên vào bệnh viện để chăm chồng cũ của chị T. để vợ có chút thời gian nghỉ ngơi. Một thời gian sau, anh K. chuyển gia đình về Châu Đốc để tiện chăm sóc cho chồng cũ của vợ. Phải nói, người vợ đã trọng chữ nghĩa, mà người chồng sau lại càng tốt bụng, sống biết trước sau đến đáng ngưỡng mộ.

“Tôi xấu, nghèo, nhiều tuổi hơn anh ấy, lại một đời chồng, một đứa con. Tôi cũng không biết sao anh ấy thương tôi như thế, phải chi nhà tôi có tài sản gì còn được. Anh ấy tốt thực sự, chứ chẳng ai mà đi đưa cái “của nợ” về chăm sóc cả”, người vợ nghẹn ngào chia sẻ về tấm lòng của người chồng hiện tại.

hình ảnh

(Ảnh: Yan)

Đã 8 năm qua, anh K. đón người chồng cũ của vợ về nhà và chăm sóc tận tình. Chưa một lần than vãn hay trách móc, nghĩa cử của người đàn ông này quá đáng khâm phục. “Lúc đầu là do thương vợ, đỡ đần cho vợ. Nhưng giờ thì tôi với anh B.H coi nhau như anh em ruột”.

Khi câu chuyện của vợ chồng này được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đã không tin vào tai mình vì mọi thứ quá đẹp đẽ, thậm chí hệt câu chuyện cổ tích. “Không tin là có thật luôn. Một câu chuyện thật đẹp giữa đời thường. Anh K. vốn cũng xuất phát từ tình yêu thương vợ nên mới làm như vậy, nhưng rất cao thượng và tử tế. Mình thấy hoàn cảnh của gia đình này cũng khó khăn, hi vọng anh chị sẽ nhận được sự trợ giúp của mọi người”, một tài khoản chia sẻ cảm xúc sau khi nghe qua câu chuyện này.

hình ảnh

Gạt qua bên lòng ích kỷ hay ghen tuông, hành xử của người chồng chính là biểu hiện của sự sẻ chia, thấy người khó khăn không thể làm ngơ. Ban đầu vì thương vợ vất vả, sau đó vì thương người vì chứng kiến anh B.H nằm liệt, biến chứng sau tai nạn giao thông nên tận tình giúp đỡ và xem như người thân ruột thịt.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X