8 giờ trường mới phát hồ sơ, 1 giờ sáng phụ huynh đã vật vã chen chân: Xin cho con học lớp 1 cực quá

Nhìn người lại nhớ đến mình, quá thấu hiểu sâu sắc cái cảnh trời chưa sáng, gà chưa gáy, 3, 4 giờ sáng đã phải vật vờ xếp hàng trước cổng trường để tranh một suất cho con vào lớp 1 trường công lập, đúng nghĩa đen là “giành giật” từng suất luôn đó các

Nhìn người lại nhớ đến mình, quá thấu hiểu sâu sắc cái cảnh trời chưa sáng, gà chưa gáy, 3, 4 giờ sáng đã phải vật vờ xếp hàng trước cổng trường để tranh một suất cho con vào lớp 1 trường công lập, đúng nghĩa đen là “giành giật” từng suất luôn đó các mẹ.

Đã từng nếm cảnh “màn trời chiếu đất” chờ nộp hồ sơ lớp 1 cho con

Em bây giờ mỗi lần nhớ lại cái cảnh đi nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con mệt mỏi, chen chúc ngồi giữa trăm con người, kẻ ngủ gật, người nằm lăn ra vỉa hè mà ám ảnh quá các mẹ ơi. Mới năm trước thôi, em đi hẳn từ 3 giờ sáng. Cứ nghĩ lên đó sớm quá, không khéo lại bị ma hù. Nào ngờ đến nới phụ huynh đã rồng rắn xếp hàng ở đó. Hỏi ra thì người ta bảo đến từ 1 giờ sáng để lấy chỗ xếp hàng, nghe mà muốn ngất.

Chốc chốc, trong đám đông lại vang lên những câu than vãn: “Lâu quá, còn 5 tiếng nữa mới tới giờ xét hồ sơ”, “Xin cho con học lớp 1 mà cực khổ quá”.

hình ảnh

Xếp hàng từ đêm đến sáng chờ mua hồ sơ nhập học cho con vào lớp 1. Ảnh: Người Đồng Nai

Đã thế còn bao nhiêu việc bức xúc mà không dám nói sợ trường không cho con vào học. Rõ ràng kêu xếp hàng trật tự ở vị trí A, đến lúc vào nộp hồ sơ thì lại bảo là chỗ B. Các mẹ thử hình dung coi, nghe thông báo như vậy có phải là ong vỡ tổ không. Thành ra, hàng xếp theo thứ tự cũng có còn nghĩa lý gì đâu. Người đến sau lại thành người đến trước. Người chờ từ 1 giờ sáng có khi về trắng tay. Vì chuyện bất bình mà phụ huynh với nhau xảy ra tranh giành, cãi cọ. Cảnh tượng đi nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 bán trú thành ra còn hơn cái chợ om sòm, inh ỏi.

Một số phụ huynh khác còn bảo có khi đến lúc trường mở cửa, vừa đến lượt mình vào thì thông báo ngưng nhận hồ sơ, mai đến tiếp. Thật sự lúc đó khóc không ra tiếng đó mọi người. Nhưng biết làm sao, việc học hành của con là trên hết, không nộp được hồ sơ cho con vào học trường công lập thì làm gì có đủ tiền mà cho con học trường tư hả các mẹ. Ai chê em thì em chịu nhưng chỉ có thể lo cho con bằng tất cả khả năng mình có thôi.

Còn thêm cái ngặt nghèo này nữa nè các mẹ, trường công lập đã ít mà trường công có bán trú càng hiếm hơn. Nhà có 2 vợ chồng đều đi làm, 2 đứa con, nếu bây giờ không nộp được vào bán trú, vậy là cứ trưa 2 vợ chồng phải chia ra, đón đứa này về, đưa đứa kia đi học, đang làm ở công ty tất tưởi chạy đi chạy lại dù có nhịn cơm trưa chưa chắc đã kịp, mà đang đi làm bỏ ngang giờ về đưa con đi học thì sếp nào mà duyệt cho hả mọi người. Chưa kể phải kiếm người trông nếu con chỉ học một buổi, bao nhiêu cái khó khăn càng giúp em có thêm quyết tâm tìm suất vào trường có bán trú cho con.

Dù đứa lớn hay đứa bé vào lớp 1, em vẫn quyết tâm bất chấp khổ cực, ban ngày đi làm, tối về tranh thủ cơm nước con cái, chợp mắt một chút, đến 3, 4 giờ sáng là bật dậy, có mặt sẵn ở trước cổng trường công lập có bán trú. Trực chờ suốt 2, 3 ngày, mắt thâm quầng, người mất hồn vì thiếu ngủ, sụt cân, thiếu chút nữa là phải đi truyền nước vì quá sức, cuối cùng em cũng tìm được lớp cho con, thật sự lúc đó em mừng còn hơn trúng số chục tỷ nữa.

hình ảnh

Phụ huynh xếp hàng từ đêm 30/6 để có suất mua hồ sơ lớp 1 vào trường. Ảnh: Người Đồng Nai

Phụ huynh trắng đêm chờ mua hồ sơ học cho con

Đây là cái khổ mà ai chưa trải qua sẽ không hiểu nổi, viết 3 trang cũng chưa lột tả hết được. Bây giờ đã qua rồi mọi người ơi, con em 2 đứa đều được vào trường đúng như mong muốn. Nay tự dưng xem tin tức trên trang Đồng Nai, lại vô tình bắt gặp các bậc phụ huynh ở Đồng Nai đứng xếp hàng, ngủ luôn dưới nền đất để chờ mua hồ sơ vào lớp 1 cho con, bao nhiêu ký ức ùa về, làm cha mẹ thật không dễ dàng.

Theo lời kể của mọi người thì một trường ở Đồng Nai được đánh giá là chất lượng dạy tốt, học phí lại thấp nhưng chỉ nhận 3 lớp 1 với chỉ tiêu là 105 em. Vì vậy nhiều phụ huynh khi nghe thông báo ngày bắt đầu xét duyệt hồ sơ đã đến chờ từ nửa đêm đến rạng sáng. Thậm chí có cha mẹ mang theo cả ghế ngồi, hoặc trải tấm nhựa ra nằm ngủ luôn để giữ chỗ. Thật sự quá khổ.

hình ảnh

Dòng người xếp hàng kéo dài trước cổng trường. Ảnh: Người Đồng Nai

Tuy nhiên, những năm trước tập trung đông thì được nhưng năm nay thì hơi lo đó mọi người ơi. Năm trước cùng lắm em nhìn không ra con người thôi còn năm nay tình hình dịch bệnh đang phức tạp, tập trung đông thế này thật sự rất có nguy cơ.

Thật sự nếu có thêm nhiều trường công lập chi phí thấp, chất lượng dạy ngang nhau thì phụ huynh đâu phải trầy trật giành từng chỗ cho con thế này. Chỉ mong các trường rút kinh nghiệm qua từng năm, có cách tổ chức hợp lý hơn, để phụ huynh không phải canh cổng trường từ đêm đến sáng thế này nữa. Nghĩ tới là thấy sợ.

Theo WTT

BÀI LIÊN QUAN
X