5 giờ sáng, nữ bác sĩ ôm con 5 tháng tuổi nghĩ quẩn, lời chồng nghe giật mình: Chỉ cần con, không cần vợ

Sống trong xã hội thực tế, là một người trưởng thành bình thường, chúng ta luôn phải trải qua rất nhiều chông gai để thích ứng.

Nhiều khi chúng ta sẽ thấy rằng trong thế giới người lớn không bao giờ có từ đơn giản, chỉ có nỗ lực không ngừng và thích nghi không ngừng. Nhưng liệu rằng dù ta có cố gắng đến chừng nào đi nữa, cuộc sống vẫn đáp lại bằng những điều tăm tối.

hình ảnh

Cuối tháng 9/2022, cư dân mạng đại lục rúng động bởi thông tin một nữ bác sĩ 37 tuổi, ôm đứa con 5 tháng từ phía trên tòa chung cư gieo xuống.

Cả nữ bác sĩ và chồng đều vừa lấy bằng tiến sĩ, là những người có trình độ cao, mức sống cao.

Nhưng 5 giờ sáng ngày 22 tháng 9, người mẹ đã cùng con gái 5 tháng tuổi, kiên quyết ra đi

Bác sĩ S làm việc trong một viện ở thành phố. Hai vợ chồng có hai con, đứa lớn năm nay mới 7 tuổi, đứa nhỏ mới 5 tháng tuổi. Chồng cô cũng là một bác sĩ và làm việc trong một đơn vị nghiên cứu khoa học gần đó. Bác sĩ S sống cùng chồng con và mẹ chồng. Vào hôm xảy ra vụ việc, chồng chị đến 4 giờ sáng mới về nhà do phải đi làm thêm. Có lẽ người mẹ và con đã lên tầng cao nhất của tòa chung cư sau khi chồng đã đi làm về.

hình ảnh

Gia đình tiết lộ rằng dù là một bác sĩ tài năng, nhưng cô S vẫn bị trầm cảm sau sinh. Gia đình biết điều này nhưng họ không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy.

Sau khi vợ con không qua khỏi, người chồng trầm uất cả ngày. Người thân, bạn bè phải chia nhau canh giữ, sợ anh nghĩ quẫn. Có điều, những người dân ở gần đó nói rằng, khi xuống hiện trường và mãi sau này, chồng bác sĩ S luôn vừa khóc vừa nói một mình:

“Tôi không muốn gì cả, sao lại là con gái tôi? Trả lại con gái cho tôi, giờ đây tôi chỉ muốn con gái của mình, tại sao lại bắt con tôi đi?”

“Để lại con gái tôi, được không?”

Một người đàn ông, vợ và con của anh ta đã nhảy khỏi tòa nhà, sự đau buồn không thể diễn tả được. Nhưng câu “sao lại là con gái tôi” đầy nỗi đau. Từ lúc mất đi hai người thân ruột thịt, nỗi đau trong lòng người đàn ông không phải là mất vợ mà là mất con.

hình ảnh

Điều anh yêu nhất không phải là vợ, mà là những đứa con của anh.

Anh ta có lòng oán trách với vợ mình. Thật vậy, là cha mẹ, dù có tuyệt vọng đến đâu trên thế giới này, xin đừng mang con đi. Cuộc đời của nó phải do nó quyết định, cha mẹ cũng không nên quyết định thay con.

Điều khiến bà mẹ này chọn cách hành động dại dột là chứng trầm cảm sau sinh. Cảm giác trầm cảm sau sinh như thế nào? Một bà mẹ từng trải cho biết:

“Nhìn thấy mọi người xung quanh đang hóng gió xuân mà lòng như đang trong mùa đông lạnh giá, trái tim này nếu không được sưởi ấm thì bi kịch có thể xảy ra.”

Một thứ bên trong đáng sợ như vậy đủ để tiêu diệt một người bình thường, huống chi là một người phụ nữ có thân thể và cuộc sống vừa trải qua những thay đổi to lớn. Trên thực tế, hầu như thỉnh thoảng chúng ta lại thấy tin tức về chứng trầm cảm sau sinh. Lý do dẫn đến điều này là do sự thay đổi mạnh mẽ của nội tiết tố sau sinh là một khía cạnh quan trọng, nhưng mặt khác, sau khi sinh con, công việc mang thai vất vả chất như núi.

Thật xót xa. Có lẽ, nữ bác sĩ này cũng đã nhờ gia đình giúp đỡ trước khi qua đời nhưng lại không thu hút được sự quan tâm của gia đình nên cuối cùng dẫn đến một cái kết bi thảm, không thể cứu vãn.

hình ảnh

Sau sinh mẹ ít ngủ, cho con bú, gầy còm, chăm con ngày đêm… Nếu cộng với sự vô tâm của chồng, gia đình chồng không dễ hòa thuận, thì thần kinh căng thẳng của các bà mẹ sau khi sinh con là một “tiếng nổ”, và đến một lúc nào đó, nó có thể xuất hiện với chính họ và thế giới.

Đối với nhiều bà mẹ, sắc vóc, tâm trạng thay đổi, nếu ánh nắng cuộc đời không chiếu vào lòng mẹ thì chứng trầm cảm sau sinh sẽ càng không được giải quyết. Rất nhiều sự thật đã cho chúng ta biết: Một số người vẫn coi trầm cảm sau sinh là thói đạo đức giả của phụ nữ.

Trên một diễn đàn làm mẹ, có một trải nghiệm của một bà mẹ đặc biệt đáng lo ngại. Khi mang thai được 4 tháng, cô đã ốm nghèn đến mức phải truyền nước biển hàng ngày. Trong quá trình sinh nở, cô đau đớn suốt 23 tiếng đồng hồ, cuối cùng khóc thảm thiết trong phòng sinh, cảm giác suýt không thể sống sót trong phòng sinh. Cuối cùng, khi đứa con chào đời, người chồng nói: “Thật tốt, đó là một bé trai”.

Con không cư xử là lỗi của mẹ, con ngủ không ngon, lỗi ở mẹ, con không ăn là lỗi ở mẹ … Trong mắt bà nội, bố luôn đúng.

Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng chỉ xoay quanh cháu, đối với mẹ chồng thì cháu trai là tất cả nên mẹ không có sữa thì bị nhằng nhì. Có điều bà nội không cho mẹ ôm con thì lấy gì mà sữa về?

Tình cảm tích tụ như vậy, cộng với sự thay đổi nội tiết tố sau sinh, đến khi đứa trẻ được 3 tháng tuổi, cô rơi vào bất lực, đau đớn và suy sụp mỗi ngày, nhận ra rằng mình đang chán nản.

Và khi nói chuyện với chồng về hoàn cảnh của mình, chồng chị chỉ nói một câu: Giả vờ làm gì, đừng giả vờ ốm!

Vào lúc này, trái tim cô rỉ má.u, và những ý nghĩ dại dột sống lại trong đầu cô không biết bao nhiêu lần. Cô cho biết, mỗi ngày chỉ để thoát khỏi ý nghĩ kia là cô tốn hết sức lực, chưa kể công việc chăm con nặng nhọc, chồng vô tâm và gia đình chồng không tâm lý, khiến mọi việc trở nên khó khăn với cô.

Đối với người mẹ sau sinh, khi cần sự giúp đỡ và an ủi nhất, nếu một người đàn ông không an ủi và hỗ trợ, điều đó thực sự có thể khiến cô ấy đi vào ngõ cụt. Ngược lại, người bạn đời biết lạnh và biết nóng sẽ thực sự để cho ánh nắng chói chang chiếu vào đời mẹ, đó là ánh sáng cứu cả mẹ lẫn con.

hình ảnh

Có người nói: 90% trầm cảm sau sinh là do chồng không chia sẻ, không quan tâm. Người ta nói tình nghĩa vợ chồng là giềng mối của hôn nhân, nếu không vô tâm là do chưa đủ yêu thương.

Nếu một người đàn ông thực sự yêu vợ, làm sao anh ta có thể không cảm thấy xót xa trước những khó chịu khi mang thai của vợ, làm sao anh ta có thể không muốn chia sẻ một chút lo lắng cho vợ?

Nếu một người đàn ông thực sự yêu vợ, làm sao anh ta có thể không thương cảm cho nỗi đau của vợ khi sinh con, làm sao anh ta có thể không hiểu được sự vất vả, nhọc nhằn của vợ?

Nếu một người đàn ông thực sự yêu vợ, làm sao anh ta không cảm thấy thương vợ sau khi sinh vất vả, làm sao anh ta có thể không thấy vợ thức đêm thức hôm chăm con?

Trong một cuộc hôn nhân bền vững, người đàn ông sẽ yêu vợ hơn yêu mẹ của con mình.

Người đàn ông ấy sẽ là người bảo vệ cho người phụ nữ, cùng mẹ san sẻ việc nhà, giải quyết các vấn đề của cha mẹ – con cái, điều phối mối quan hệ mẹ chồng – con dâu, để mẹ sau sinh được thư giãn, không phải bận tâm bất cứ điều gì….

Một ông bố đã chia sẻ trải nghiệm trầm cảm sau sinh của vợ mình. Trong thời gian ở cữ, vợ anh mất ngủ, lo lắng suốt đêm, Cô không còn là cô gái vui vẻ hoạt bát trước khi kết hôn nữa. Một hôm, vợ anh đột nhiên nói với anh rằng: Em không nghĩ là mình có thể khỏi bệnh, và có thể cả đời này sẽ không bao giờ thoát ra được. Ngay lúc đó, anh nắm lấy tay vợ và nói: Không gì là không thể..

Kể từ hôm đó, việc đầu tiên anh làm mỗi ngày đi làm về là vào phòng trò chuyện với vợ, nhờ mẹ chăm con và giải thích mức độ trầm trọng của chứng trầm cảm sau sinh cho mẹ mình hiểu. Dù trò chuyện, tán gẫu, vợ thường bật khóc nhưng rõ ràng cô ấy đã bớt lo lắng và có thể ngủ ngon hơn. Đồng thời, anh và mẹ cũng học hỏi kiến ​​thức nuôi dạy con, cùng vợ chăm sóc, dỗ dành con, sau này vợ anh dần bình phục mà không cần đi khám.

hình ảnh

Anh rất may mắn đã kịp thời nắm lấy tay vợ, để mọi chuyện không phát triển theo chiều hướng xấu hơn. Một người đàn ông yêu thương bạn đời của mình, hiểu và bảo vệ vợ sau sinh, thực sự có thể xoa dịu nỗi phiền muộn chưa giải tỏa được trong lòng. Sự suy sụp của một người mẹ sau sinh là ở thời điểm đó, nếu cô ấy sống sót, cô có thể từ từ tiến về phía trước, và tình yêu của chồng và gia đình có thể sẽ thắp sáng con hẻm trong lòng cô ấy ngay lúc đó.

Thực tế, nhiều người đàn ông không hiểu rằng, người phụ nữ sau khi sinh con, dù có bao nhiêu người thân ở nhà thì cô ấy vẫn là người cần chồng chăm sóc nhất. Điều quan trọng nhất của người chồng là hỗ trợ và đồng hành, cũng như chăm sóc vợ chu đáo.

Mong các mẹ sau sinh đều nhận ra rằng mình đã cưới đúng người.

Theo WTT Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/p/5-gio-sang-nu-bac-si-om-con-5-thang-tuoi-nghi-can-loi-chong-nghe-giat-minh-chi-can-con-khong-can-vo
BÀI LIÊN QUAN
X