𝚃ươ𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚒 𝚌ủ𝚊 𝟸 đứ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝚋ỗ𝚗𝚐 𝚝𝚛ở 𝚗ê𝚗 𝚖ờ 𝚖ị𝚝 𝚔𝚑𝚒 𝚖ẹ 𝚖ấ𝚝, 𝚋ố 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚒ế𝚖 𝚛𝚊 𝚝𝚒ề𝚗, 𝟸 𝚋ê𝚗 𝚗ộ𝚒 𝚗𝚐𝚘ạ𝚒 đề𝚞 𝚗𝚐𝚑è𝚘

Những ngày qua, gia đình anh Nguyễn Văn Công (trú tại thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chìm trong tang thương. Trong cùng 1 ngày, anh Công mất cả vợ và đứa con chưa kịp chào đời. Trong khi đó, hai đứa con còn lại còn quá nhỏ nên không

Những ngày qua, gia đình anh Nguyễn Văn Công (trú tại thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chìm trong tang thương. Trong cùng 1 ngày, anh Công mất cả vợ và đứa con chưa kịp chào đời. Trong khi đó, hai đứa con còn lại còn quá nhỏ nên không thể hiểu thế nào là nỗi đau mất mẹ.

Ngồi bên bàn thờ vợ, anh Công tâm sự, hai vợ chồng (vợ anh là chị Dương Hồng Minh, SN 1991) vốn chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm công nhân. Cả hai gặp nhau trong miền Nam. Đến năm 2015 thì kết hôn. Năm 2017 sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Vy.

“Mỗi bài tay và chân của Minh chỉ có hai ngón là ngón cái và ngón út nên rất khó xin việc, có một chỗ nhận nên cố gắng kiên trì làm. Sau khi về quê sinh con, vợ chồng tôi đưa con trở lại miền Nam nhưng vì không có đủ tiền gửi trẻ, con được 7,5 tháng lại gửi về cho ông bà nội nuôi. Sau gần 2 năm, công ty hết việc, thất nghiệp, tôi về quê thì cũng là lúc vợ có bầu đứa thứ 2. Minh vẫn cố gắng ở lại làm cho đến khi gần sinh mới về nhà đẻ, đón luôn con gái lớn ra ở cùng”, anh Công kể lại.

tuong-lai-mo-mit-cua-2-dua-tre-tho-vua-mat-me-va-dua-em-chua-chao-doi-6

Cô bé Vy ngây thơ vẫn tưởng mẹ đang đi sinh em nên không ở nhà

Sinh con xong, chị Minh ở nhà chăm con, chân tay khiếm khuyết nên khó tìm được công việc. Anh Công thì ai thuê gì làm nấy, từ đi biển, đi phụ hồ, làm đường… Công việc bấp bênh, tiền công chỉ đủ mua sữa cho các con. Lúc nào nhớ con quá, anh lại chạy xe máy ra thăm vì nghỉ làm là không có tiền.

Vào tháng 9/2020, chị Dương Hồng Minh bắt đầu ra chợ bán rau quả… mà người thân ở Lâm Đồng gửi ra. Lãi lời không được nhiều nhưng cũng đủ phụ vào mua hộp sữa, thêm món ăn cho bữa cơm của mấy mẹ con và ông bà ngoại thêm được miếng cá nhỏ, khuôn đậu hũ.

Sau đó không lâu, chị Minh có thai đứa thứ 3. Anh chị rất bất ngờ về chuyện này nhưng nghĩ là lộc trời nên quyết định giữ thai lại. Hàng ngày, chị Minh vẫn ra chợ bán hàng, anh Công đi Đắk Lắk làm ăn với hy vọng kiếm thêm đón con chào đời.

Như thường lệ, sáng 25/9, chị Minh dậy chuẩn bị ra chợ bán hàng. Nhưng hôm đó trời mưa to, ngập hết được. Vì tiếc buổi chợ nên chị Minh vẫn cố gắng đi, nhưng chẳng ngờ được đó lại là lần cuối người nhà được nhìn thấy chị.

tuong-lai-mo-mit-cua-2-dua-tre-tho-vua-mat-me-va-dua-em-chua-chao-doi-0

Ánh mắt ngây ngô của đứa trẻ mới 2 tuổi đã mất mẹ

“Cái thai đã hơn 8 tháng, người nó nhỏ mà bụng to lắm, tôi khuyên con nghỉ chợ thì nó bảo bán nốt hôm nay kẻo cà chua hỏng. Thấy không yên tâm, tôi gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được, nhờ người xuống chợ tìm thì không có. Biết sự chẳng lành, gia đình báo với chính quyền địa phương cùng tìm kiếm tại ngầm tràn nơi cháu đi qua. Đến 9h tối thì phát hiện thi thể Minh cách chỗ bị nạn khoảng 200m”, bà Nguyễn Thị Yên (mẹ ruột chị Minh) vừa khóc vừa kể.

Thi thể chị Minh được đưa lên khiến ai cũng xót lòng, không cầm nổi nước mắt. “Hữu còn nhỏ quá, cứ đòi mẹ rồi khóc, đêm ngồi cạnh quan tài mẹ khóc chán rồi ngủ. Hôm sau thì phát sốt, không ăn uống gì, ánh mắt buồn vô tận. Cháy Vy cứ hỏi tôi sao mẹ đi chợ chưa về. Thấy cậu gom áo quần mẹ, cháu nghĩ cậu đưa xuống bệnh viện để mẹ sinh em, cả ngày chơi quanh quẩn ngoài cổng chờ mẹ về. Nhìn các cháu tôi như đứt từng khúc ruột”, bà Yên nghẹn lời.

tuong-lai-mo-mit-cua-2-dua-tre-tho-vua-mat-me-va-dua-em-chua-chao-doi

Tương lai của hai đứa trẻ trở nên mờ mịt khi mẹ mất, bố không kiếm ra tiền, hai bên nội ngoại đều nghèo

Anh Công làm ăn xa chỉ mong có thêm vài đồng để phụ vợ nuôi con. Trước hôm xảy ra sự việc, hai vợ chồng vẫn gọi điện nói chuyện với nhau. Thế nhưng, anh Công chẳng ngờ, đó là lần cuối được nghe giọng vợ. Lúc nhận được tin dữ, anh Công như người mất hồn. Về đến nhà thì vợ đã được chôn cất xong rồi. Lúc này, anh chỉ biết quỳ trước mộ mà khóc, thương vợ, thương con chưa kịp chào đời.

Theo Vietnamnet, hoàn cảnh hai bên gia đình vợ chồng anh Công – chị Dương Hồng Minh đều rất khó khăn. Bố anh Công bị tai biến nằm một chỗ. Ông bà ngoại đã hơn 60 tuổi, làm nông không đủ ăn.

Nói về tương lai của gia đình, anh Công tâm sự: “Sau khi o xong việc cho vợ, tôi sẽ đưa các con về nội, tôi cũng không thể đi làm ăn xa, trước mắt ở nhà cùng mẹ chăm sóc bố và hai con”. Nhưng cũng vì vậy anh lo lắng không biết xoay sở thế nào để nuôi nấng hai con thơ.

Ông Dương Thanh Luyện, chủ tịch UBND xã Tây Trạch cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Minh rất khó khăn, bản thân chị bị tật ở tay và chân nên không thể xin được việc làm. Sau khi sự việc xảy ra, xã đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm thi thể, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình vượt qua khó khăn”.

BÀI LIÊN QUAN
X