𝚃𝚑𝚊𝚒 𝚙𝚑ụ đ𝚊𝚞 đớ𝚗 𝚋ê𝚗 𝟸 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚑ơ độ𝚒 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚟ừ𝚊 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 𝚟ì đ𝚒ệ𝚗 𝚐𝚒ậ𝚝

Người thân không khỏi xót xa trước hình ảnh ai anh em Trần Gia Huy (5 tuổi) và Trần Gia Hoàng (3 tuổi, trú thôn Phú Liên, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) người phủ áo tang, khăn tang trắng xoá, tay chống gậy tre, ngơ ngác đứng bên bàn thờ người

Người thân không khỏi xót xa trước hình ảnh ai anh em Trần Gia Huy (5 tuổi) và Trần Gia Hoàng (3 tuổi, trú thôn Phú Liên, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) người phủ áo tang, khăn tang trắng xoá, tay chống gậy tre, ngơ ngác đứng bên bàn thờ người cha xấu số. Thi thoảng chúng lại vui cười trêu đùa nhau, khi lại tỏ ra lo lắng vì nghe tiếng mẹ gào khóc. Ai đó nhắc đến bố, chúng vô tư chỉ tay lên di ảnh đang nghi ngút khói hương.

Thai phụ đau đớn bên 2 con thơ đội tang chồng vừa qua đời vì điện giật

Mới lên 3, lên 5, anh em Huy đã mồ côi cha.

Hơn một tuần trôi qua từ khi anh Trần Văn Long (32 tuổi, bố của Huy và Hoàng) gặp nạn qua đời, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ. Sự ra đi đột ngột của người chồng như cú sốc lớn khiến chị Trần Thị Huệ (28 tuổi) ngã quỵ. Chị lại đang mang thai ở tháng thứ 7, lo sợ thai nhi ảnh hưởng, người nhà phải ở bên túc trực, chăm sóc.

Rạng sáng ngày 28/8/2021, anh Long cùng 19 thuyền viên khác đánh cá ngoài biển khơi. Trong lúc thu hồi lưới thì không may bị điện giật. Anh Long cùng một thuyền viên khác tử vong.

Thai phụ đau đớn bên 2 con thơ đội tang chồng vừa qua đời vì điện giật

Chị Huệ mang thai tháng thứ 7 và 2 con nhỏ bên bàn thờ chồng.

Anh Long ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại người vợ mang thai cùng 2 đứa con thơ dại. Đứa con trong bụng chị Huệ chưa kịp chào đời đã mồ côi cha.

Mới 28 tuổi, chị Huệ đã thành goá bụa, một nách 2 đứa con thơ. Bố chồng vừa qua đời vì ung thư. Mẹ chồng già yếu. Mang thai sức khoẻ yếu cộng thêm nỗi đau mất chồng khiến chị Huệ không còn sức đứng vững.

“3 năm trước, vợ chồng tôi vay mượn trên 700 triệu đồng từ ngân hàng, anh em, nặng lãi để chung vốn mua con tàu đánh cá kiếm kế sinh nhai. Chắt góp mãi vợ chồng tôi cũng mới chỉ trả được 200 triệu.

Con cái thơ dại, đứa chưa biết gì, đứa còn nằm trong bụng. Khó khăn chồng chất khi gia đình vẫn nợ nần , vậy mà anh ấy lại ra đi đột ngột như vậy. Bây giờ mẹ con tôi biết sống như thế nào đây”, thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, chị Huệ khóc nghẹn.

Thai phụ đau đớn bên 2 con thơ đội tang chồng vừa qua đời vì điện giật

Chị Huệ đau đớn nghĩ đến chặng đường dài khó khăn phía trước.

Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào nghề đánh cá của anh Long. Cứ 10 đến 20 ngày tàu mới cập bến một lần. Anh Long được ở bên vợ con một vài ngày rồi lại lênh đênh trên biển. Ở nhà, chị Huệ vừa chăm sóc 2 đứa con nhỏ vừa vá lưới thuê kiếm thêm thu nhập. Từ ngày mang thai, sức khoẻ yếu, chị ở nhà dưỡng thai.

Nhìn 2 đứa con vô tư cười đùa bên bàn thờ bố mà không biết chuyện gì đang xảy ra khiến chị Huệ càng thêm đau đớn. Nghĩ đến tương lai mịt mù của đàn con, chị Huệ không biết xoay xở thế nào, mong được những tấm lòng từ thiện chung tai giúp đỡ mẹ con trong giai đoạn khó khăn nhất này.

Nguồn: https://emdep.vn/nhip-noi-yeu-thuong/thai-phu-dau-don-ben-2-con-tho-doi-tang-chong-vua-qua-doi-vi-dien-giat-20210901171918256.htm

BÀI LIÊN QUAN
X