𝙲ậ𝚞 𝚋é 𝚖ồ 𝚌ô𝚒 𝚖ẹ 𝚟à 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑𝚊 𝚋á𝚗 𝚟é 𝚜ố 𝚕𝚊𝚘 đ𝚊𝚘 𝚋ở𝚒 đạ𝚒 𝚍ị𝚌𝚑 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿

Căn nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Tân (40 tuổi, ngụ ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ) nằm sát bờ sông, cặp mé chân cầu Tây Đô. Đường vào nhà đã bị sạt xuống sông nên anh ghép mấy tấm gỗ với cây tre vớt được từ

Căn nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Tân (40 tuổi, ngụ ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ) nằm sát bờ sông, cặp mé chân cầu Tây Đô. Đường vào nhà đã bị sạt xuống sông nên anh ghép mấy tấm gỗ với cây tre vớt được từ dưới sông lên để thành một lối đi gập ghềnh, tạm bợ.

Ngôi nhà nhỏ rộng chừng hơn 20m2, của cha con anh Tân cũng được xây từ tiền từ thiện, trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá.

Người đàn ông tội nghiệp kể, bảy năm trước cha anh mất, mọi người thấy khổ quá, không có nhà ở, không có chỗ làm đám tang nên góp cho một số tiền, Nhà nước cũng cho một số tiền nên mới có căn nhà như bây giờ.

Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid-19 - 1Bán vé số là “nghề gia truyền” từ người mẹ lưng còng, nhưng giờ đây do dịch bệnh Covid-19 nên cha con anh Tân cũng chỉ biết quanh quẩn bên bờ sông, cuộc sống thì bữa đói bữa no nhờ vào sự giúp đỡ của các nhà từ thiện

Trong ngôi nhà nhỏ, anh Tân sống cùng con trai là bé Nguyễn Văn Lộc (5 tuổi) và mẹ già là bà Võ Thị Thái (72 tuổi). Vợ anh mất khi con trai chưa đầy 7 tháng tuổi.

Do di chứng từ một lần tai nạn và bệnh hen suyễn bẩm sinh nên không làm được việc nặng, hàng ngày anh Tân dùng chiếc xe đạp chở con trai đi bán vé số quanh vùng.

Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid-19 - 2Bé Lộc mồ côi mẹ từ khi chưa đầy 7 tháng tuổi

Bà Thái tâm sự, bản thân tôi lưng còng, không đi đâu được, ngày ngày ra đầu cầu bán vé số và xem có ai giúp đỡ được chút nào thì đỡ cho con cháu. Nhưng cả tháng rày dịch bệnh hoành hành, vé số không phát hành nên mẹ con bà cháu vốn đã thiếu thốn thì cái cảnh nghèo khó như đến bước đường cùng.

Cũng vì dịch bệnh Covid-19 hoành hành mà cả tháng nay anh Tân chẳng thể đi bán vé số mà hàng ngày anh ra ngồi bờ sông vớt ve chai trôi nổi nhưng có khi ngồi cả ngày cũng chẳng kiếm được chai nhựa nào.

Bữa ăn của gia đình anh, ngoài gạo được các nhà từ thiện giúp đỡ thì thức ăn là nước tương, canh quả bần. (Quả bần là loại quả có vị chua và hơi chát, thường có ở miền Nam – pv).

Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid-19 - 3Lối đi vào nhà bà Thái là những tấm ván tạm bợ cạnh mé sông

Bà Thái kể, vợ chồng bà vốn bệnh tật nên nghèo khó từ trước đến nay. Bản thân bà bị bệnh tim, lưng lại còng từ khi còn trẻ nên chỉ mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, được chăng hay chớ.

Chồng bà mất được 2 năm thì anh Tân cưới vợ. Vợ chồng anh Tân sống bằng nghề nhặt ve chai. Bốn năm trước, anh Tân chẳng may ngã xuống sông gãy xương sườn. Vợ anh Tân sau một cơn bạo bệnh thì đột ngột qua đời, để lại con trai nhỏ chưa đầy 7 tháng tuổi.

Người mẹ vừa kể vừa lau nước mắt: “số con trai tôi khổ. Sinh ra đã nghèo, hồi vợ chồng nó nhặt ve chai thì không biết đi đứng thế nào mà ngã xuống sông gãy xương sườn. Không có tiền chạy chữa nên ở nhà đắp thuốc Nam, đến giờ nó vẫn còn đau, không làm được gì cả”.

Vợ nó mất khi con chưa cai sữa. Thằng Lộc khát sữa mẹ, thiếu ăn nên cũng không được như con cháu người ta, năm nay đã 5 tuổi rồi mà cũng chưa biết nói một câu đầy đủ.

Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid-19 - 4Do dịch bệnh Covid-19, anh Tân chẳng thể đi bán vé số được mà chuyển sang nhặt ve chai nhưng chẳng có ai mua cũng bởi dịch

Khốn khó, lại chậm phát triển nên cháu Nguyễn Văn Lộc không được hiếu động như những đứa trẻ khác. Cậu bé thường nằm một mình trên võng trong một góc nhà, im lìm, không cười nói với ai.

Ông Trương Văn Phong, Công an viên phụ trách ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái cho biết, gia đình bà Võ Thị Thái là hộ nghèo và nghèo nhất ấp.

“Bà Thái thì bệnh tật liên miên, anh Tân thì vợ mất mấy năm rồi. Bản thân anh lại bị di chứng tai nạn nên không làm được gì, hàng ngày đi bán vé số. Gia đình hoàn cảnh vô cùng khó khăn, địa phương cũng thường xuyên giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào, rất mong được sự chung tay của mạnh thường quân để gia đình vơi bớt khó khăn và để cháu Lộc cũng có điều kiện chăm sóc đầy đủ hơn”, ông Phong nói.

Theo: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cau-be-mo-coi-me-va-nguoi-cha-ban-ve-so-lao-dao-boi-dai-dich-covid19-20210803090659672.htm

BÀI LIÊN QUAN
X