𝙲𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚢 𝚐𝚒ú𝚙 đỡ 𝚑𝚊𝚒 𝚎𝚖 𝚋é 𝚌𝚑à𝚘 đờ𝚒 𝚌𝚑ư𝚊 đượ𝚌 𝚋𝚊𝚘 𝚕â𝚞 đã độ𝚝 𝚗𝚐ộ𝚝 𝚖ồ 𝚌ô𝚒 𝚌𝚑𝚊

Gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày chồng đột ngột qua đời, không khí ảm đạm, tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình chị Lê Thị Thắm (27 tuổi, trú xóm 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Hình ảnh chị Thắm đầu chít khăn tang, tay

Gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày chồng đột ngột qua đời, không khí ảm đạm, tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình chị Lê Thị Thắm (27 tuổi, trú xóm 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Hình ảnh chị Thắm đầu chít khăn tang, tay bồng, tay bế 2 đứa con thơ đang khóc ngặt ngẽo vì khát sữa bên bàn thờ người chồng xấu số khiến ai nấy đều thương cảm, xót xa.

Tiếng khóc xé lòng của 2 đứa trẻ chào đời chưa được bao lâu đã mồ côi cha

3 mẹ con chị Thắm bên bàn thờ chồng.

Chị Thắm kể, 1h sáng ngày 2/9, đang ôm con thơ ngủ thì chị Thắm giật mình khi nghe tiếng động mạnh bên cạnh. Tỉnh giấc, chị hoảng hốt thấy chồng là anh Nguyễn Huy Năm (31 tuổi) đang co giật rồi lịm dần.

“Tôi vội gọi người thân đến đưa chồng đi cấp cứu nhưng vào đến bệnh viện thì bác sĩ bảo chồng đã mất từ lúc ở nhà rồi. Trước giờ anh ấy vẫn bình thường, khoẻ mạnh vậy mà lại bỏ mẹ con tôi ra đi đột ngột như vậy”, chị Thắm khóc nghẹn.

Tiếng khóc xé lòng của 2 đứa trẻ chào đời chưa được bao lâu đã mồ côi cha

Ngày cha mất, bé Bảo mới 18 tháng tuổi.

Mới 27 tuổi chị Thắm đã thành goá bụa, một nách 2 đứa con thơ. Ngày bố mất, bé Nguyễn Huy Gia Bảo mới 18 tháng tuổi. Em gái là Nguyễn Thị Thuỳ Linh vừa 1,5 tháng tuổi. Chúng còn quá nhỏ chưa thể cảm nhận được nỗi đau mất cha.

Tiếng khóc xé lòng của 2 đứa trẻ chào đời chưa được bao lâu đã mồ côi cha

Bé Linh mới sinh được hơn 1 tháng đã mồ côi cha.

Vợ chồng chị Thắm mới cưới nhau được hơn 2 năm. Kinh tế của cả gia đình trông chờ vào hơn một sào ruộng. Một tay 2 đứa con nhỏ khiến chị Thắm chưa thể làm được gì kiếm thu nhập. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh Năm quanh năm xa nhà đi phụ hồ trong các công trình xây dựng.

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phúc tạp, anh Năm thất nghiệp, về nhà phụ vợ chăm sóc con cái. Nhưng rồi, ở nhà chưa được bao lâu thì anh lại đột ngột ra đi.

Chồng mất, con thơ, nợ nần, khó khăn chồng chất… tất cả như một cú sốc lớn khiến chị Thắm ngã quỵ.

Tiếng khóc xé lòng của 2 đứa trẻ chào đời chưa được bao lâu đã mồ côi cha

Chị Thắm đau đớn nghĩ đến tương lai mịt mù của 2 đứa con bất hạnh.

“Vợ chồng tôi chưa có nhà cửa, đất đai. Căn nhà đang ở là mượn tạm của anh trai chồng. Mẹ chồng đã mất. Bố chồng cũng già yếu. Chồng tôi là lao động chính, chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình mà giờ anh ấy đi rồi, mẹ con tôi biết xoay xở như thế nào đây.

Ngoài 2 đứa con thơ, tôi còn khoản nợ gần 50 triệu đồng 2 vợ chồng đã vay mượn để làm ăn, đưa con nằm viện đến nay vẫn chưa thể chi trả.

Thương 2 đứa con, đứa còn bồng ẩm trên tay, đứa còn đỏ hỏn đã phải mồ côi bố. Rồi tương lai của con tôi sẽ như thế nào đây?”, Thắp nén nhanh lên bàn thờ chồng, chị Thắm đau đớn khi nghĩ về tương lai phía trước của 2 đứa con bất hạnh.

Chồng đột ngột ra đời khi 2 đứa con thơ còn quá nhỏ dại khiến cuộc sống của mẹ con chị Thắm rơi vào cảnh vô cùng khó khăn. Tương lai của 2 đứa trẻ mồ côi cha đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

BÀI LIÊN QUAN
X