Xúc động cụ bà 85 tuổi lưng còng cõng bao quần áo và mì đi ủng hộ miền Trung: Họ khổ quá rồi

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một cụ bà ở thành phố Chí Linh, Hải Dương lưng còng, đi chân đất, tay chống gậy vác trên lưng bao tải chứa quần áo, mì tôm bị rách một góc đến nơi tập kết để gửi xe cứu trợ

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một cụ bà ở thành phố Chí Linh, Hải Dương lưng còng, đi chân đất, tay chống gậy vác trên lưng bao tải chứa quần áo, mì tôm bị rách một góc đến nơi tập kết để gửi xe cứu trợ mang vào cho miền Trung.

Sau khi đoạn clip đăng tải đã thu hút được không ít sự chú ý cả mạng xã hội. Được biết, cụ bà trong clip là cụ Cách (85 tuổi, ở phường Hoàng Ngân, thị xã Chí Linh, Hải Dương).

Ảnh chụp màn hình Giadinh.net

Được biết, ngay khi biết tin về những xe hàng chuẩn bị vào miền Trung, cụ Cách đã bỏ khoảng 10 gói mì tôm cùng quần áo vào bao tải rồi tự mình “cõng” đến điểm tập kết.

Hình ảnh cụ bà lưng đã còng, đi chân đất, tay chống gậy vác trên lưng “bao tiếp tế” bị rách một góc đã được anh Nguyễn Mạnh Cầm (30 tuổi, ở phường Hoàng Tân, TP Hải Dương) ghi lại. Hình ảnh trên khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Hình ảnh cụ Cách lưng còng, chống gậy đi ủng hộ miền Trung – Ảnh: Giadinh.net

Anh Nguyễn Mạnh Cầm, 30 tuổi, trú tại phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, Hải Dương, người chia sẻ video, cho biết: “Ngay khi biết tin miền Trung ngập trong lũ, người dân thiếu lương thực, đồ dùng, anh Cầm cùng những thành viên của diễn đàn lái xe tại thành phố Chí Linh đã kêu gọi mọi người ủng hộ đồ dùng, thực phẩm, “ai có gì thì ủng hộ nấy”.

Nghe tin đoàn thiện nguyện của anh chuẩn bị mang đồ tiếp tế vào miền Trung, hơn 14h ngày 20/10, cụ Cách chuẩn bị đồ, cho vào bao và chống gậy để mang ra quyên góp, vừa đi cụ vừa nói “Đấy, miền Trung khổ quá rồi, phải mang đồ đi ủng hộ miền Trung thôi”.

“Cụ một mình chân trần vác chiếc bao tải trên lưng ra nơi tập kết, mở chiếc bao rách một góc được buộc cẩn thận ra rồi nói: Trong này có quần áo, nhưng ở dưới đáy còn có 10 gói mì tôm được xếp cẩn thận. Nói xong cụ mở ra cho mọi người cùng xem. Mọi người chứng kiến ai cũng xúc động”, anh Cầm kể.

Cụ bà cõng bao tải quần áo và mì tôm đến ủng hộ miền Trung gây sốt mạng xã hội – Ảnh: Saostar

Theo lời anh Cầm, cụ Cách là hàng xóm ngay gần nhà anh, trước đây cụ cũng lam lũ vất vả để nuôi con cái, nhưng khi các anh chị trưởng thành thì gia đình cũng đủ ăn đủ sống.

Nhiều thành viên đã nhắn nhủ lời chúc sức khoẻ tới cụ Cách và nhắn nhủ, hành động cao đẹp của cụ chính là gương sáng cho các thế hệ vững tinh thần lá lành đùm lá rách.

Trước đó, cư dân mạng cũng đã chia sẻ một hình ảnh cụ bà đi đôi dép nhựa mòn vẹt, ôm thùng mì tôm ra xe chở đồ từ thiện gửi tặng đồng bào đang bị lũ lụt ở tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Ảnh tổng hợp

Mọi người cảm động khi biết cụ đã 93 tuổi, sống neo đơn ở vùng nông thôn xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Khi cụ thấy xe tải chở hàng từ thiện, cụ liền ôm thùng mì tôm ra ủng hộ nói: “Bà có thùng mì ni thôi, nhờ các chú gửi vào cho đồng bào lũ lụt”.

Cụ bà 93 tuổi ở Nghệ An có nghĩa cử làm lay động lòng người – Ảnh: PLO

Nhiều người bình luận về bức ảnh “thật cảm động và ấm lòng người”, “Tấm lòng của cụ thật tuyệt vời và cao cả chúc cụ luôn mạnh khỏe, yêu thương”…

Một số người lại lên mạng xã hội hỏi, “truy tìm” địa chỉ cụ thể của cụ để…giúp đỡ cụ chút ít. Các bạn trẻ ở xã Nghĩa Hưng cho biết, người dân thường gọi bà cố Dùng, nhà ở gần cổng chào xóm 11, xã Nghĩa Hưng.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X