𝐗ó𝐭 𝐱𝐚 người mẹ 𝐦ấ𝐭 𝐜𝐨𝐧 6 ngày tuổi do bị kẹt vai trong quá trình sinh thường

Mang trong mình một sinh linh bé bỏng 9 tháng 10 ngày, dù ít dù nhiều thì giữa mẹ và con vẫn có sự kết nối về mặt vật lý lẫn tình cảm. Thế nên, chắc chắn sẽ chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết nỗi đau mà nếu chẳng may

Mang trong mình một sinh linh bé bỏng 9 tháng 10 ngày, dù ít dù nhiều thì giữa mẹ và con vẫn có sự kết nối về mặt vật lý lẫn tình cảm. Thế nên, chắc chắn sẽ chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết nỗi đau mà nếu chẳng may con vừa chào đời đã phải lìa xa cha mẹ để đến sống ở một thế giới khác – thế giới mà mẹ không thể chạm vào con.

Mất McCoy Casey Bosworth khi con vừa tròn 6 ngày tuổi có lẽ là nỗi đau khủng khiếp đối với người làm mẹ như Kara Bosworth – nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ.

Nghẹn lòng nghe tâm sự của bà mẹ mất con trai 6 ngày tuổi chỉ vì chủ quan sinh con tại nhà - Ảnh 1.

McCoy đã dừng cuộc đời của mình khi con mới chỉ được 6 ngày tuổi.

Được biết, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ nên chị Kara đã không đến bệnh viện sinh mà quyết định sẽ sinh con tại nhà giống như một số người bạn đã từng làm.

Trước vài ngày dự sinh, Kara chuyển dạ vào đêm muộn. Ê-kíp đỡ sinh bao gồm anh Kyle Bosworth – chồng chị, 1 bà mụ đỡ đẻ và 2 y tá. Ban đầu, đầu của McCoy ra rất dễ dàng, nhưng sau đó, vai của cậu bé đã bị mắc kẹt trong xương chậu của mẹ dẫn đến tình trạng một phần dây rốn bị chèn ép. Bà đỡ và y tá đã phải cố gắng xoay xở để đưa đứa trẻ ra ngoài càng nhanh càng tốt, trong khi anh Kyle thì đi gọi xe cấp cứu.

Mãi một lúc sau, McCoy mới ra ngoài được, nhưng bé trai đã không thở hay cử động nữa. Nhân viên y tế cố gắng ép ngực trong 45 phút, may mắn là tim bé đã đập trở lại. McCoy chào đời nặng 5,1kg. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, đứa trẻ lại rơi vào hôn mê. Kết quả MRI cho thấy vì thiếu oxy quá lâu nên não của McCoy bị tổn thương nghiêm trọng. Và khi được 6 ngày tuổi, cậu bé đã ra đi.

Nghẹn lòng nghe tâm sự của bà mẹ mất con trai 6 ngày tuổi chỉ vì chủ quan sinh con tại nhà - Ảnh 2.

Chị Kara chỉ có thể ôm chào tạm biệt con.

Từ đó đến nay, tháng nào chị Kara cũng đều đếm số tháng tuổi của con và tưởng tượng nếu con còn sống thì sẽ như thế nào.

“Hôm nay con được 1 tháng tuổi”, bà mẹ đau khổ chia sẻ trên Instagram. “Con đã biết ngậm núm vú giả, phân biệt ngày – đêm, và nhìn vào khuôn mặt của mẹ. Con sẽ đang nằm ngủ trong nôi và mẹ đang ngồi lên kế hoạch cho lịch trình sinh hoạt của con”.

“Hôm nay con được 4 tháng tuổi rồi nè. Bây giờ mọi người đã có thể nhìn ra con giống ai. Chàng trai tóc vàng đáng yêu của mẹ. Vì con mất quá sớm nên bây giờ mẹ đành phải tưởng tượng ra khuôn mặt của con lúc này. Có lẽ con trai của mẹ bây giờ đã biết cười và ê a đáp lời mẹ gọi.

Nếu con còn sống, mẹ con mình đã có thể cùng nhau ngắm nhìn một con bướm bay lơ lửng, hít hà mùi hương hoa oải hương, xem cầu vồng trên ngôi nhà của chúng ta,…

Bố mẹ yêu con! Chị con yêu con! Tất cả mọi người yêu con! Rồi sẽ đến một ngày, chúng ta sẽ được gặp lại nhau”, bài đăng mới nhất của chị Kara khi đang tưởng tượng ra McCoy được 4 tháng tuổi.

Nghẹn lòng nghe tâm sự của bà mẹ mất con trai 6 ngày tuổi chỉ vì chủ quan sinh con tại nhà - Ảnh 3.

Từ đó đến nay, tháng nào chị Kara cũng đều đếm số tháng tuổi của con và tưởng tượng nếu con còn sống thì sẽ như thế nào.

Có thể nói, mỗi một câu một chữ của chị Kara viết cho con trai như cứa vào ruột gan các bà mẹ khác. 9 tháng mang nặng đẻ đau, cuối cùng đổi lại là vết thương hằn sâu ở trong lòng vì chị đã quá chủ quan mà lựa chọn sinh con tại nhà. Giá như lúc ấy chị đừng quá sợ dịch bệnh, đừng quá sợ sự cô đơn khi sinh con không có người thân bên cạnh thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Đây cũng là một hồi chuông gióng lên cảnh báo các bà mẹ khác về tình trạng sinh khó do kẹt vai (dystocia).

Vậy sinh khó do kẹt vai là như thế nào?

Trong quá trình sinh nở, sau khi đầu của em bé di chuyển ra ngoài cơ thể mẹ thì sẽ có khoảng dừng lại để bác sĩ xoay vai em bé, sau đó, mẹ tiếp tục đẩy em bé ra ngoài. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một trong hai vai của em bé bị mắc kẹt vào phía sau xương chậu của mẹ khiến thời gian dừng lại bị kéo dài hơn bình thường. Lúc này, em bé cần được hỗ trợ khẩn cấp để chào đời.

Sinh khó do kẹt vai thường xảy ra ở các ca sinh thường với tỉ lệ là 1/200 ca sinh. Đây là một trường hợp cấp cứu khẩn cấp, bởi trong khi bị mắc kẹt, em bé sẽ không thở được và dây rốn có thể bị chèn ép. Điều này khiến cho bé không nhận được đủ oxy, dẫn đến tổn thương não, thậm chí là tử vong.

Do đó, tốt nhất các mẹ bầu nên đi khám thai định kỳ đều đặn, nhất là những tuần cuối của thai kỳ, đồng thời hãy lựa chọn sinh ở những bệnh viện – nơi có đầy đủ các trang thiết bị và đội ngũ bác sĩ lành nghề để có chuyện gì cũng kịp thời cứu chữa.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X