Ừ vợ tao là cái máy đẻ, ô sin miễn phí đấy – câu chuyện khiến ông chồng nào cũng chột dạ, hóa ra mình chỉ là thằng tồi

Trong một chuyến công tác Hưng gặp lại Phong, sau gần 3 năm thì hai người mới gặp lại nhau. Vừa nhìn thấy Phong thì Hưng hớn hở: – Trời ơi, ông bạn, lâu rồi khỏe không? – Tao khỏe, thế mày thì như nào rồi? – Tao vẫn thế, cuộc sống, gia đình, vợ

Trong một chuyến công tác Hưng gặp lại Phong, sau gần 3 năm thì hai người mới gặp lại nhau. Vừa nhìn thấy Phong thì Hưng hớn hở:

– Trời ơi, ông bạn, lâu rồi khỏe không?

– Tao khỏe, thế mày thì như nào rồi?

– Tao vẫn thế, cuộc sống, gia đình, vợ con đểu ổn cả.

– Có thật là ổn không? Nhìn mày cứ tiều tụy, hốc hác kiểu gì ấy. Hay là bị vợ hành hạ hả?

– Hành gì đâu, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau chứ ai lại đi hành hạ nhau được. Còn mày thì nhìn cứ như trai tân ấy nhỉ? Tao nhớ mày cưới vợ cũng phải gần 4 năm rồi

– Tất nhiên rồi, chứ ai lại đi sợ vợ như mày để trông già trước tuổi thế kia. Nói thật nhé, bí quyết để được như trai tân của tao là ngoài vợ ra thì nên cặp kè với mấy xem xinh tươi cho đời tươi trẻ. Đàn ông ngu dại gì mà chung thủy với một người đàn bà – Phong cười hả hê.

“Vợ tao là cái máy đẻ, ô sin miễn phí đấy! – Câu chuyện khiến ông chồng nào cũng chột dạ và thấy mình đã làm chồng tệ đến thế nào

(ảnh minh họa)

Nghe cậu bạn nói như vậy thì Hưng mới thốt lên:

– Sao mày lại nói về vợ như vậy? Không thấy có lỗi với vợ à?

– Có lỗi á? Làm gì mà phải có lỗi. Ngày trước mày cưới vợ, lần nào đi nhậu mày cũng nói xấu vợ mày còn gì? Tao còn nhớ hồi đó mày chê vợ già, sinh xong như con lợn nái đấy thôi. Sẵn tiện đây thì tao hỏi thật, vợ mày xinh đẹp lên chút nào chưa?

– Vợ tao sinh đứa thứ 3 rồi…làm gì đẹp hơn nữa. Cơ thể xập xệ, ngực thì xệ y như trái mướp…cũng vì sinh con mà thành như thế.

– Vậy thì ngán lắm, hay là hôm nay tao dắt mày đến chỗ ‘tươi mới’ có mấy xem xinh tươi nha.

– Thôi không được đâu, như vậy có lỗi với vợ con lắm.

– Vợ mày ở nhà biết thế quái nào được mà lo.

– Nhưng tao thấy có lỗi, đúng là trước kia tao nói xấu vợ tao thật. Nhưng đó là do tao tầm nhìn hạn hẹp. Nhiều lần tao trách vợ tao sinh xong xấu xí, nhìn như bà thím, cân nặng thì từ 45 kg lên tận 60 kg…Nhưng mà nếu cô ấy không ăn lấy sức đâu chăm con, lấy sữa đâu cho con bú. Rồi vợ đi làm cả ngày tối về bận bịu tắm rửa cho con cái, nấu nướng, bến núc…Tao xót lắm, vợ hi sinh thanh xuân vì mình mà mình tệ quá.

– Ôi giời, mày tự dựng triết lý như này tao nghe cứ không quen chút nào cả. Mấy việc mày kể trên có gì mà phải xót, rõ ràng đó toàn là việc mà đàn bà phải làm còn gì nữa. Nói thật, tao ấy, chỉ xem vợ là cái máy đẻ, là ô sin không công thôi. Cứ mang tiền về coi như hết trách nhiệm.

“Vợ tao là cái máy đẻ, ô sin miễn phí đấy! – Câu chuyện khiến ông chồng nào cũng chột dạ và thấy mình đã làm chồng tệ đến thế nào

(ảnh minh họa)

Nghe lời thằng bạn nói mà Hưng chỉ biết lắc đầu, giờ đây anh mới thấm cái câu vì sao đàn bà lúc nào lấy chồng rơi nước mắt, vì sao nhiều người phụ nữ lấy chồng rồi chỉ ước mình còn độc thân. Suy cho cùng, mấy người chồng hiểu được những khó khăn, vất vả của vợ mình cơ chứ. Hưng từng xem thường vợ, cho đến khi vợ anh tuyên bố:

– Anh suốt ngày nói đàn bà như em sướng, vậy anh ở nhà làm vợ 1 ngày đi.

Kết quả là làm vợ 1 ngày thì lúc này Hưng mới thấm thía cái chuyện vợ cực khổ thế nào. Vậy nên giờ nhìn lại những gì vợ hi sinh vì mình, khi nhìn bụng rạn của vợ sau khi sinh 3 đứa con cho mình Hưng thấy thương vợ vô cùng.

Thế nên khi nghe đến cái câu của thằng bạn thân nói vợ là ô sin, là cái máy đẻ thì Hưng thấy thương xót cho nhiều người đàn bà. Hưng tự nhủ, mình nhất định sẽ bù đắp cho vợ để đền tồi với những vô tâm trước đây mình từng gây ra cho vợ.

Thế mới đàn ông làm chồng tệ nhưng cứ tưởng mình tốt lắm. Làm chồng mà chẳng thể yêu thương, đỡ đần, san sẻ cùng với vợ con thì sao gọi là đàn ông tốt được.

Bởi thế nên đàn ông ạ, đã cưới phụ nữ về làm vợ thì đừng bỏ mặc họ trong cô đơn. Đừng xem chuyện bếp núc, nhà cửa là việc của đàn bà. Đừng cưới họ về chỉ vì xem họ là cái máy đẻ là ô sin cho mình. Hãy thức tỉnh đi, còn vợ hãy biết quan tâm chăm sóc, đừng để mất rồi thì hối không kịp.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X