𝚃𝚑ươ𝚗𝚐 𝚡ó𝚝 người phụ nữ 𝚚𝚞ầ𝚗 𝚚𝚞ậ𝚝 𝚟ớ𝚒 𝚛á𝚌 𝚝𝚑ả𝚒, 𝚝𝚑𝚘𝚒 𝚝𝚑ó𝚙 mong chờ sự sống

Mưu sinh bằng nghề đổ rác đêm Chị Nguyễn Thị Bích Thảo (44 tuổi, ngụ TPHCM) là con gái út trong một gia đình nghèo, đông anh em nên chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Đã vậy, từ lúc mới sinh ra, chị Thảo lại bé nhỏ, yếu ớt, lại còn mang bệnh

Mưu sinh bằng nghề đổ rác đêm

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo (44 tuổi, ngụ TPHCM) là con gái út trong một gia đình nghèo, đông anh em nên chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Đã vậy, từ lúc mới sinh ra, chị Thảo lại bé nhỏ, yếu ớt, lại còn mang bệnh u sợi thần kinh. Vì cảnh nhà nghèo con đông mà chị được gửi vào chùa để nương nhờ cửa Phật. Tưởng rằng cuộc đời đã tìm được nơi an trú, nhưng có lẽ nợ hồng trần vẫn chưa hết nên ở tuổi tứ tuần, chị tạm dứt duyên nơi cửa Phật.

Chị Thảo gặp và lấy một người cùng làm nghề rác giống chị. Công việc đổ rác của vợ chồng bắt đầu từ 1h đến 8h sáng. Cả đêm quần quật cùng với rác thải nhưng tổng thu nhập mỗi tháng chỉ được hơn 6 triệu đồng. Số tiền này cũng chỉ đủ để sống cho qua ngày đoạn tháng chứ không dư dả được gì.

Xót thương người phụ nữ quần quật với rác thải, thoi thóp mong chờ sự sống - 1

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo (44 tuổi, ngụ TPHCM) bất động trên giường bệnh sau lần phẫu thuật.

Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn cho đến khi căn bệnh thuở nhỏ của chị Thảo trở nặng. Đến lúc vào viện khám lại, gia đình mới tá hỏa khi phát hiện trong phổi chị Thảo đang tồn tại một khối u ác tính. Khối u diễn tiến trên cơ thể là đa u bao sợi thần kinh, nó chèn ép vào tủy làm chị mất khả năng di chuyển. Đến khi nhập viện vào phẫu thuật thì đã qua giờ vàng để cứu chữa.

Vì chị Thảo vốn là lao động thấp, không có tiền để dành, họ hàng nghèo khó nên khi đổ bệnh cũng chẳng ai giúp được nhiều. Người chồng nghèo khổ có vấn đề tâm thần nên không có khả năng bươn chải hay chăm sóc vợ. Tất cả trông chờ vào chị gái của chị Thảo là chị Nguyễn Thị Hương (56 tuổi, ngụ TPHCM). Nhưng chị Hương đã lớn tuổi, cũng đang vật lộn với cuộc sống khó khăn nên việc chữa trị cho chị Thảo lại càng đi vào bế tắc.

Xót thương người phụ nữ quần quật với rác thải, thoi thóp mong chờ sự sống - 2

Khối u trong phổi ngày càng lớn khiến chị Thảo không thể cử động được nữa.

Phòng Công tác xã hội của bệnh viện chị Thảo đang nằm cũng thương hoàn cảnh chị mà vận động quyên góp giúp. Nhưng những sự giúp đỡ này vẫn không đủ để cứu chị Thảo khỏi cảnh ngặt nghèo khi chi phí điều trị ngày càng tăng cao. Chỉ 1 tháng nằm viện mà số tiền phải chi trả đã lên đến hơn 50 triệu đồng, trong khi bệnh của chị Thảo còn phải điều trị lâu dài hơn nữa.

Cần “phép màu” để được sống

Khối u trong phổi ngày càng lớn khiến chị Thảo không thể cử động được nữa. Không chỉ vậy, bên hông trái của chị còn mọc ra ngoài 1 khối u rất lớn cộng thêm vô số u hột lớn nhỏ mọc chi chít khắp trên da. Hậu phẫu thuật, chị Thảo bị suy hô hấp kéo dài, không tự thở được. Nhịp thở của chị giờ là tiếng chạy của máy thở.

Khi được hỏi về bệnh tình của chị Thảo, bác sĩ Nguyễn Trung Cường, bác sĩ Chuyên khoa II – Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức bệnh viện Gia Định cho biết: “Tình trạng bệnh nhân này nặng lắm, còn phải điều trị nhiều. Vẫn phải tiếp tục cho bệnh nhân tập cai máy thở, tập vật lý trị liệu và tăng cường dinh dưỡng để tăng sức lực cho bệnh nhân”.

Xót thương người phụ nữ quần quật với rác thải, thoi thóp mong chờ sự sống - 3

Bên hông trái của chị Thảo mọc thêm 1 khối u lớn và vô số các u hột chi chít khắp người.

Nhắc đến người em gái đang nằm trên giường bệnh, chị Hương nước mắt đầm đìa nói: “Tôi cũng mong phép màu xảy ra để cho nó được tiếp tục sống. Con kiến cũng muốn sống mà chứ nói gì con người”.

Đến thăm chị Thảo, chúng tôi không khỏi xót xa trước hình ảnh người phụ nữ với vóc người vốn nhỏ nhắn nay chỉ còn da bọc xương đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Chẳng ai nghĩ, mới tháng trước chị còn đi lại bình thường mà giờ đây đang phải giành giật sự sống mỗi ngày. Hồi trước, còn đi làm, còn chuyện trò cùng bà con ở xóm rác, mà bây giờ chị đã nằm bất động một chỗ, chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt.

Xót thương người phụ nữ quần quật với rác thải, thoi thóp mong chờ sự sống - 4

Ánh mắt đau đớn như cầu xin sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng.

Đến bên giường bệnh, chúng tôi khẽ nói bên tai chị rằng sẽ giúp chị có tiền để chữa trị. Chị nghe được điều đó, cố ngoảnh lại phía chúng tôi mà nước mắt trực trào rơi. Ánh mắt chứa đầy sự hy vọng như cầu khẩn sự giúp đỡ từ những tấm lòng vàng, cứu chị khỏi sự khổ đau và sự giày vò của bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo.

Địa chỉ: Đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

(Hiện tại, chị Thảo đang nằm tại phòng Hồi sức bệnh viện Ung Bướu TP.HCM).

SĐT: 0903105236 (chị Hương, chị gái của chị Thảo).

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X