Sau ly hôn, bố hứa không đi bước nữa, mới 2 năm đã dẫn người khác về, dặn con phải gọi mẹ

Lời hứa tưởng như chắc nịch kia hóa ra chỉ là cây kẹo ngọt để cậu con trai nhỏ bé tin tưởng vào cha mình, rằng sau khi bố mẹ ly hôn, chỉ cần con ở với bố sẽ không bao giờ có chuyện bố lấy vợ khác vì sợ con khổ, thế nhưng… Tròn

Lời hứa tưởng như chắc nịch kia hóa ra chỉ là cây kẹo ngọt để cậu con trai nhỏ bé tin tưởng vào cha mình, rằng sau khi bố mẹ ly hôn, chỉ cần con ở với bố sẽ không bao giờ có chuyện bố lấy vợ khác vì sợ con khổ, thế nhưng…

Tròn 2 năm ngày bố mẹ đường ai nấy đi, bố đã dẫn về một người phụ nữ khác. Bố nói sau này con cũng lớn và đi học xa, bố thì cần có người bên cạnh để thủ thỉ buồn vui sau những giờ làm áp lực. Bố nói rồi con cũng sẽ có em bé, em bé rất ngoan và thương anh hai của mình. Thế rồi… bố cứ vẽ lên câu chuyện về cuộc sống gia đình có bố, có dì hai, có em và có con. Khung cảnh đó thật đẹp, tựa như gia đình hạnh phúc, nhưng bố quên rằng đó không phải là gia đình thực sự mà con mong muốn.

hình ảnh

Bố đã bao giờ hỏi rằng, ước mơ của con là gì chưa? Năm mẹ ra đi để lại 2 bố con mình, có nhiều đêm con không ngủ được, dù lúc đó con mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi. Con không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là thời điểm đó ngày nào bố cũng tìm đến bia rượu và những buổi tối vắng nhà. Mẹ thì chẳng còn bận tâm bố đi đâu hay đã ăn gì chưa. Mẹ chỉ biết lao đầu vào công việc, mẹ bảo bây giờ chỉ có tiền mới là thứ khiến mẹ cảm thấy nhẹ nhàng nhất.

Khoảng thời gian đó, con đã từng cố gắng rất nhiều. Con trở nên ngoan ngoãn hơn. Bố mẹ nói gì, con đều nghe lời răm rắp. Nhưng bố mẹ không bao giờ hiểu vì sao con trở nên như vậy, là bởi con ước bố mẹ một lần nhìn về phía con. Một đứa con trai ngoan ngoãn và thông minh như con, sao nỡ đành lòng chia rẽ sự hạnh phúc của nó. Nhưng cuộc đời này thật trớ trêu…

Bố mẹ sinh con ra nhưng cả đời lại chưa bao giờ sống vì con, vì con để gìn giữ gia đình này. Ngày bố mẹ ra tòa, khi thẩm phán hỏi con thích ở với ai, đây lại là câu hỏi khó nhất đối với cuộc đời con. Nhưng duy có một lời hứa của bố làm con tin, đó là bố sẽ không bao giờ lấy ai khác ngoài mẹ. Nếu ở với bố, tình thương dành cho con sẽ tuyệt đối. Còn đi với mẹ thì con sẽ khổ vì cuộc sống của mẹ còn nhiều bấp bênh. Lúc đó mẹ ôm con vào lòng và nói: “Tin ở với bố nhé, sau này mẹ có đủ điều kiện rồi mẹ sẽ về đón con”. Trong đầu đứa trẻ 10 tuổi như con lúc đó, không còn nghĩ được gì hơn ngoài việc, con tin lời hứa của cả Bố và Mẹ.

Hai năm sau, thế sự thay đổi, bố cũng đã có vợ khác, còn dặn con tập gọi người vợ mới bố cưới về là “Mẹ”, nhưng con đâu thể làm được như vậy vì trong tim con, mẹ thì chỉ có một và là duy nhất. Ngày ngày con đi học rồi về nhà, chỉ còn được gặp bố bữa ăn tối. Sau đó bố và dì đi ngủ, để lại con trong căn phòng dù rộng nhưng lại mông lung đến vô cùng. Bố của con đã thay đổi rồi, không còn dành cho con những buổi tối đi dạo, dạy con học và chơi game cùng con, nhưng con phải học cách chấp nhận nó.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu

Một năm sau, dì sinh em bé, bố lại càng bận rộn hơn, dường như mọi yêu thương bố đều dành cho dì và em, còn con thì lâu lâu mới được bố hỏi con có đói không, học hành thế nào, cần gì nhớ nói bố… Nhưng con biết, đó cũng chỉ là câu hỏi bâng quơ cho con vui lòng, con thực sự lạc lõng trong căn nhà này, bố ạ.

Vài năm sau con học cách chấp nhận với cuộc sống có dì, có em, nhưng con đã tự thu mình với bố hơn xưa rất nhiều. Con hiểu rằng đây mới là gia đình mới của bố, nhưng con vẫn thực lòng mong bố hạnh phúc.

Bốn năm sau, mẹ trở về để gặp con. Mẹ đi trên chiếc xe ô tô màu trắng và con lúc này đã 17 tuổi, vội vã chạy đến ôm mẹ sau bao năm không gặp kể từ ngày bố mẹ ly hôn. Trong lòng con vẫn không quên lời hứa năm xưa của mẹ, lần này chắc mẹ đã thành công, lần này chắc mẹ trở về để đón con đi, lần này…

.. nhưng lần này, mẹ về và thông báo rằng, mẹ cũng đã tìm được người đàn ông khác, yêu và thương mẹ nhiều hơn cả bố. Mẹ cũng nói đã sinh em bé được 2 năm nay…

Thì ra mẹ cũng giống bố!

Thì ra chỉ có con mãi là đứa trẻ ngốc nghếch tin vào lời hứa của người lớn, ai rồi cũng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của một cậu bé như con lại mong manh quá đỗi.

Sau này con lớn, con cũng có gia đình riêng của mình, nhưng con tự dặn lòng sẽ không bao giờ để con mình phải trải qua những chuỗi ngày như vậy.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X