Phụ nữ sống bằng tiền của mình: Cực một chút nhưng thanh thản

Tiền làm ra bạn thích tiêu gì thì tiêu không ai nói được bạn. Bạn thích cho ai, thích làm gì với nó là quyền ở bạn. Nhưng tiêu tiền của người thì lại khác. Bạn phải tính toán chi li xem tiêu thế nào cho hợp lý, tiêu thế nào để không bị người

Tiền làm ra bạn thích tiêu gì thì tiêu không ai nói được bạn. Bạn thích cho ai, thích làm gì với nó là quyền ở bạn. Nhưng tiêu tiền của người thì lại khác. Bạn phải tính toán chi li xem tiêu thế nào cho hợp lý, tiêu thế nào để không bị người đưa tiền trách móc là quá hoang phí…

Đôi khi muốn mua một cái váy nhưng tiền là của chồng đưa nên người vợ thường chọn giải pháp không mua nữa. Họ luôn nghĩ, chồng vất vả kiếm tiền mình không nên tiêu xài hoang phí. Vậy là dù thích lắm nhưng người vợ vẫn không muốn mua cái váy đó.

Chồng thoải mái không sao có những ông chồng khó tinh, đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành, đưa tiền cho vợ thì ít mà đòi hỏi vợ phải mua sắm chi tiêu đầy đủ cho cả 1 gia đình. Lúc hết tiền hỏi thì các ông ấy nhặng xị cả lên:

– Tiêu gì mà tiêu lắm thế, không làm ra tiền nên không biết xót là đúng rồi.

Phụ nữ sống bằng tiền của mình: Cực một chút nhưng thanh thản - Ảnh 1

Tiêu gì mà tiêu lắm thế, không làm ra tiền nên không biết xót là đúng rồi. (Ảnh minh họa)

Đó là bài ca muôn thuở, trong khi các bà vợ có mua được gì cho bản thân mình đâu. Đưa ngần ấy tiền cho các ông ấy chi tiêu thì chắc 1 tuần đã hết sạch chứ đừng nói là cả tháng. Thế nhưng các ông ấy vẫn cho rằng mình có quyền, mình làm ra tiền nên có quyền mắng mỏ, có quyền giáo huấn vợ.

Mang cái tội ở nhà trông con tiều tiền của chồng nó nhục nhã khổ sở vô cùng trong khi thực sự người vợ phải làm cả núi công việc không tên. Thế nên nếu chồng bạn có bảo: “Em ở nhà đi, anh nuôi tất” thì đừng có tin nhá.

Bằng mọi cách phải đi làm, kiếm ra tiền để tự lo được cho bản thân mình. Tự lo thì tự do. Đàn bà cũng cần phải phòng bất trắc, lỡ có chuyện gì xảy ra, vợ chồng không chung sống nữa mà bị đẩy ra đường tay trắng thì phụ nữ là khổ nhất thôi.

Thế nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào phụ nữ cũng cần phải tự chủ về kinh tế bạn nhé. Ai chê cười bạn mê tiền, tham tiền thì bạn cứ cười ngược lại những kẻ đó, xem họ rời xa đàn ông một chút cũng không có nổi bát cơm ăn. Vậy mới là nhục với đàn bà!

Phụ nữ sống bằng tiền của mình: Cực một chút nhưng thanh thản - Ảnh 2

Phụ nữ sống bằng tiền của mình: Cực một chút nhưng thanh thản. (Ảnh minh họa)

Không phải không có đàn ông tốt và chân thành nhưng số đó ít lắm, những kẻ ích kỉ thì lại quá nhiều. Vậy nên sướng hay khổ là do bạn quyết định, thích phụ thuộc hay yêu chuộng tự do cũng là ở bạn hết. Nhưng tôi tin, 10 người đàn bà ở nhà chờ chồng mang tiền về đưa thì cả 10 người đều phải ân hận vì mình đã chọn cách sống lệ thuộc.

Phụ nữ sống bằng tiền của mình: Cực một chút nhưng thanh thản. Vậy bạn chọn cách sống thanh thản hay cách sống mà lúc nào cũng phải cúi đầu chịu sự chỉ trích sai khiến của người khác?

Sống như thế còn gì là cuộc sống, còn gì là hạnh phúc. Thế nên hãy tỉnh táo phụ nữ nhé, đừng để khi bước chân vào cuộc sống lệ thuộc, nếm đau khổ mới ân hận thì đã quá muộn rồi.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X