Không đủ sữa còn bị mẹ chồng đay nghiến, sản phụ 29 tuổi nghĩ quẩn, bỏ lại con thơ chưa tròn 10 ngày tuổi

Hầu hết các bà mẹ đều căng thẳng khi mới sinh, đặc biệt là những bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Họ lo lắng sợ chẳng đủ sữa cho con, càng ra sức ăn uống tẩm bổ. Nhưng nếu không thấy kết quả ngay thì lại căng thẳng, căng thẳng gây mất sữa, mất

Hầu hết các bà mẹ đều căng thẳng khi mới sinh, đặc biệt là những bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Họ lo lắng sợ chẳng đủ sữa cho con, càng ra sức ăn uống tẩm bổ. Nhưng nếu không thấy kết quả ngay thì lại căng thẳng, căng thẳng gây mất sữa, mất sữa càng stress hơn, như một vòng tròn luẩn quẩn. Đã có người mẹ vì căng thẳng sau khi sinh con mà giã từ cuộc sống khi tuổi đời còn rất trẻ.

Trung tâm chăm sóc sau sinh Bà mẹ và trẻ em quốc tế Đông Aibao

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, anh Xie ở huyện Quảng Sơn, thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa chào đón đứa con đầu lòng với người vợ 29 tuổi của mình là chị Yang Tiantian. Người vợ gặp phải vấn đề là quá ít sữa, gia đình đã đưa chị đến một cơ sở y tế chuyên chăm sóc sau sinh cho sản phụ để cải thiện. Tuy nhiên, 3 ngày sau khi vào cơ sở, người mẹ gieo mình từ trên cao xuống đất.

Anh Xie cho biết vợ anh Yang Tiantian năm nay 29 tuổi, đứa trẻ này là con đầu lòng của họ. Vợ anh xuất viện 3 ngày sau khi sinh và trở về nhà để hồi phục sức khỏe nhưng đứa trẻ cứ khóc ngặt vì khát sữa. Vợ chồng anh đã rất lo lắng về điều này. Họ cũng đã mời hai bác sĩ chuyên khoa tiền sản tại nhà, nhưng kết quả không khả quan.

Ông bố cũng đề nghị cho đứa trẻ uống sữa bột, nhưng Yang Tiantian cho rằng nuôi bé bằng sữa mẹ mới tốt cho đứa trẻ nên đã nghĩ đến việc đến trung tâm chăm sóc sau sinh, vì nghĩ rằng trung tâm có điều kiện tốt và được chăm sóc tận tình, có hộ lý hướng dẫn kích sữa chuyên nghiệp.

Người mẹ và đứa trẻ mới sinh được đưa đến trung tâm chăm sóc sau sinh Bà mẹ và trẻ em quốc tế Đông Aibao, với chi phí 17.000 nhân dân tệ (gần 60 triệu đồng) cho 10 ngày, có một chuyên gia tiền sản chăm sóc riêng. Nhưng sau khi Yang Tiantian ở lại hai ngày, cô thấy vẫn không ổn, tinh thần ngày càng suy kiệt. Cô gọi cho chồng và đòi về nhà. Người chồng đã an ủi và khuyên vợ nên cố gắng ở lại để được chăm sóc tốt, dù sao tiền cũng đã trả rồi.

Trung tâm chăm sóc sau sinh cung cấp các gói hỗ trỡ bà mẹ nuôi con nhỏ, phục hồi thể lực

Buổi sáng ngày xảy ra vụ việc thương tâm, người chồng và mẹ chồng đến trung tâm chăm sóc sau sinh để thăm 2 mẹ con. Họ rời đi lúc 11 giờ trưa, người chồng cho biết tâm trạng vợ mình lúc đó vẫn ổn. Một giờ sau, anh Xie nhận được các khoản chuyển tiền khác nhau từ vợ, anh lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn và gọi cho vợ nhưng không ai trả lời. Sau khi kiểm tra điện thoại, anh thấy một tin nhắn thoại dài ba giây với nội dung “Tôi đi đây.”

Khi người chồng chạy đến trung tâm, sản phụ đã ở trong xe cứu thương. Cảnh sát cho biết là người vợ đã gieo mình từ trên cao xuống, để lại đứa con chưa đến 10 ngày tuổi.

Người chồng cho rằng vợ mình căng thẳng vì không có nhiều sữa sau sinh, quy trách nhiệm cho các nhân viên y tế ở trung tâm chăm sóc. Tuy nhiên, theo lời của các nhân viên chăm sóc, việc Yang Tiantian nhảy lầu là do thái độ của mẹ chồng rất tệ. Dù toàn bộ số tiền vào trung tâm chăm sóc là do cô chi trả nhưng mẹ chồng luôn cho rằng nó quá lãng phí, đổ lỗi cho con dâu ăn uống bậy bạ nên mới không có sữa cho cháu bà.

Anh Xie đã gửi đơn khởi kiện, nói rằng trung tâm chăm sóc sau sinh không lắp các tấm kính bên ngoài cửa sổ nên mới dẫn đến sự việc thương tâm trên. Ngoài ra, người chồng cũng cho rằng các nhân viên y tế ở đây vô trách nhiệm:

“Sau khi sống trong trung tâm 2 ngày vẫn không thấy tác dụng gì, vẫn không có sữa. vợ tôi rất lo lắng. Cô ấy muốn về nhà, nhưng cô ấy sợ sau khi về nhà sẽ mất luôn sữa. Tôi đã khuyên cô ấy nên cố gắng thêm vài ngày. Tâm trạng vợ tôi rất căng thẳng, cô ấy nói với tôi rằng các nhân viên dọa nếu về thì mọi thứ sẽ thành công cốc. Vợ tôi rất đơn giản và dễ tin người khác. Cô ấy rất sợ và rất căng thẳng vì không có đủ sữa cho con. Giờ thì tôi hối hận vô cùng, phải chi tôi có thể thuyết phục vợ tôi cho con uống thêm sữa ngoài”

Người mẹ trẻ tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy khỏi tòa nhà sau 3 ngày sống trong trung tâm chăm sóc. Cô từng nhắn tin cho chồng với nội dung vô cùng buồn bã: “Hóa ra nuôi con bằng sữa mẹ thật không dễ chút nào. Đến mức này tôi cũng phải nghiến răng chịu đựng. Họ chỉ biết an ủi thôi.”

Người nhà sản phụ đau đớn khi con gái ra đi, trước thông tin mẹ chồng đối xử không tốt với con gái mình, mẹ ruột cho biết bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa

Cha mẹ hai bên đều vô cùng đau xót, cả mẹ ruột và mẹ chồng của người đã khuất đang chăm sóc đứa trẻ mới chào đời. Đại diện trung tâm chăm sóc sau sinh bày tỏ sự tiếc nuối vì sự ra đi của sản phụ, nhưng cho rằng mình đã làm hết trách nhiệm. Họ cho rằng bản thân người mẹ không ổn định về mặt cảm xúc, căng thẳng vì không đủ sữa mẹ nuôi con, lý do xuất phát từ việc mẹ chồng luôn đay nghiến cô về vấn đề này.

Yang Tiantian chỉ mới vào được 3 ngày nhưn mẹ chồng chỉ đến thăm cô duy nhất vào hôm xảy ra sự việc, và bà đến cũng chủ yếu để gặp cháu nội. Người mẹ tâm sự với các nhân viên rằng cô muốn rời nhà chồng để đầu óc thoải mái nhưng mẹ chồng luôn gọi điện và quở trách cô phí phạm, dù đó là tiền cô bỏ ra. Trước ý kiến này, người chồng kiên quyết phủ nhận và quyết kiện trung tâm ra tòa vì thiếu trách nhiệm với bệnh nhân. Một tờ báo địa phương cho biết người đứng đầu trung tâm chăm sóc sau sinh này là bạn thân của mẹ chồng sản phụ, cũng chính là người bị anh Xie tố cáo là đe dọa, nói ra những lời khiến vợ mình căng thẳng.

Sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của công chúng, nhiều người cho rằng anh chồng cũng có phần vô tâm. Lẽ ra anh nên lắng nghe vợ nhiều hơn, thay vì chỉ biết khuyên vợ cố gắng. Dù lỗi cũng ở trung tâm chăm sóc nhưng giá như người chồng đừng quá hồn nhiên thì vợ anh đã không ra đi, bỏ lại con thơ.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X