Đời có 3 cái tình, thiếu 1 thì tiếc nuối, thiếu 2 thì đáng thương còn thiếu 3 thì chỉ như xác không hồn

Ba cái tình của cuộc đời 1. Tình thân là một loại chiều sâu, là tình cảm gia đình, cho bạn sự ấm cúng, là thứ tình cảm không có điều kiện, không cần hồi báo. 2. Tình bạn là một loại chiều rộng, cho ta sự vui vẻ, cảm giác vô tư rong ruổi,

Ba cái tình của cuộc đời

1. Tình thân là một loại chiều sâu, là tình cảm gia đình, cho bạn sự ấm cúng, là thứ tình cảm không có điều kiện, không cần hồi báo.

2. Tình bạn là một loại chiều rộng, cho ta sự vui vẻ, cảm giác vô tư rong ruổi, trò chuyện tâm sự, là thứ tình cảm mênh mông cuồn cuộn.

3. Tình yêu là một loại thuần khiết, với những lời tâm tình ngọt ngào lãng mạn, cảm giác yêu thương che chở, nâng niu trìu mến, là một điều gì đó thần bí khôn cùng.

Cuộc đời con người, ba thứ tình quan trọng, tình thân, tình bạn, tình yêu, ba thứ thiếu một thì sẽ là tiếc nuối; ba thứ thiếu hai thì thật là đáng thương; ba thứ đều thiếu thì chỉ là một cái xác không hồn.

Ảnh minh họa

Ba cảnh giới của đời người

1. Xem núi là núi, xem nước là nước

Cảnh giới này là nói về trẻ em, thế giới này đối với chúng, cái gì cũng mới lạ. Chỉ khi được chỉ dạy chúng mới nhận biết được sự vật.

Bạn nói cho chúng biết đây là thứ gì, thì chúng liền nhận biết là thứ đó, một chính là một, hai chính là hai.

2. Xem núi không là núi, nước không là nước

Đây là cảnh giới của người trưởng thành. Cùng với sự lớn dần của tuổi tác, trải nghiệm nhiều hơn, tư tưởng càng ngày càng phức tạp.

Lúc này, ngọn núi không đơn đơn thuần là núi theo đúng nghĩa của nó nữa, nước cũng không đơn thuần là nước nữa.

Có người đứng ở ngọn núi này, lại nhìn thấy ngọn núi kia cao hơn; tắm gội ở suối này, lại thấy suối kia sạch hơn, truy cầu không giới hạn, không bao giờ có thể thỏa mãn. Có người vì tiền, có người vì danh, có người vì sắc đẹp, sống cuộc sống truy cầu rất mệt mỏi.

Kỳ thực, cuộc đời ngắn ngủi vô cùng, chỉ cần sống vui vẻ là được, không nên truy cầu quá nhiều, đề ra tiêu chuẩn quá cao, để rồi phải lao tâm khổ trí.

3. Xem núi vẫn là núi, nước vẫn là nước

Đây là cảnh giới của người già. Bước sang tuổi già, rất nhiều người đều có thể thật sự nhìn nhận lại cuộc đời đã qua của mình. Bận rộn tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng được thứ gì? Có những lý tưởng đã thực hiện được, nhưng lại mất đi sức khỏe; một số người có được của cải, nhưng lại mất đi thành tín.

Chỉ có người xem xét lại mình mới có thể đạt đến được cảnh giới thứ ba của cuộc đời, họ sẽ nhận thức được tiền tài chỉ là vật ngoài thân, khi sinh không mang đến, khi tử không mang theo đi. Có bao nhiêu tiền đi nữa, cũng hồi quy về tự nhiên, và lúc này họ sẽ trở nên đơn giản, nhìn núi vẫn là núi, nước vẫn là nước.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X