Đếm 8 cuộc chia ly trong suốt cuộc đời của mẹ và con, mẹ nào đọc cũng rơi nước mắt

Cuộc sống của một người được tạo thành từ vô số cuộc gặp gỡ và chia ly. Và trong hành trình sống đó, đứa trẻ và người mẹ đã phải chia ly nhau nhiều lần nhất. Mẹ hãy cùng đếm 8 cuộc chia ly giữa mẹ và con. Con rời khỏi ngôi nhà nhỏ mang

Cuộc sống của một người được tạo thành từ vô số cuộc gặp gỡ và chia ly. Và trong hành trình sống đó, đứa trẻ và người mẹ đã phải chia ly nhau nhiều lần nhất. Mẹ hãy cùng đếm 8 cuộc chia ly giữa mẹ và con.

Con rời khỏi ngôi nhà nhỏ mang tên bụng mẹ

Khi bé còn là một phôi thai nhỏ, con sống hoàn toàn phụ thuộc vào người mẹ để sống sót. Dây rốn là phương tiện duy nhất để mẹ truyền dinh dưỡng cho thai nhi. Ở giai đoạn này, mẹ và thai nhi âu yếm, nương tựa vào nhau. Sau 10 tháng mang nặng, ngày sinh nở cũng đến, bé rời khỏi ngôi nhà nhỏ mang tên bụng mẹ. Từ sự gắn bó sống còn, em bé trở thành một cá thể độc lập. Nhưng cuộc chia ly này diễn ra thật hạnh phúc, tất cả mọi người đều cười, chỉ có em bé là khóc. Ngày con chào đời là ngày mẹ đau đớn nhất và cũng hạnh phúc nhất.

Đếm 8 cuộc chia ly của mẹ và con, mẹ nào đọc cũng rơi nước mắt

Bé chập chững biết đi

Ở tuổi ấu thơ, trẻ chủ yếu ở trong vòng tay mẹ. Mẹ đi đâu, bé theo đó. Khi bé tròn 1 tuổi, bé bắt đầu biết đi bước đi đầu tiên. Đây là cuộc chia ly thứ 2 giữa mẹ và bé. Từ đó trở đi, bé không cần phải dựa vào bàn tay mẹ nữa. Bé có thể đi xa hơn để khám phá thế giới bên ngoài. Người mẹ lúc này sẽ rất hạnh phúc vì con ngày một lớn lên. Mẹ sẽ luôn âm thầm dõi theo con để bảo vệ sự an toàn của trẻ.

Bé đi mẫu giáo

Trường mẫu giáo là cuộc sống tập thể đầu tiên mà trẻ bước vào sau khi rời xa cha mẹ. Một ngày nọ, em bé thường bám vào tay cha mẹ đột nhiên phải mang một chiếc cặp nhỏ, rời xa cha mẹ và bước vào trường mẫu giáo. Nhiều phụ huynh cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết con có khóc hay không, con có ăn được không, có ngủ ngon không, có bị bạn bắt nạt hay không. Nhưng đây là những gì trẻ phải trải qua. Ngay cả khi việc chia tay mẹ làm bé hoảng sợ, mẹ phải học cách buông tay một cách dứt khoát.

Đếm 8 cuộc chia ly của mẹ và con, mẹ nào đọc cũng rơi nước mắt

Con bước vào thời kỳ nổi loạn

Khi đứa trẻ tròn 12 tuổi, bé dần bước tới thời kỳ nổi loạn. Lúc này, trẻ đã có suy nghĩ độc lập. Trẻ sẽ không còn nghe lời bố mẹ như trước. Điều này khiến bố mẹ và trẻ dần xa cách nhau. Người mẹ không còn là người kiểm soát suy nghĩ của trẻ và đứa trẻ cũng không còn nhất nhất nghe theo lời mẹ nữa.

Con đến tuổi trưởng thành, bắt đầu đi học đại học

Sau khi đứa trẻ 18 tuổi, con sẽ đến một thành phố hoàn toàn xa lạ để bắt đầu hành trình học tập của mình mà không có cha mẹ. Ở đây, trẻ sẽ kết bạn mới, phát triển những thói quen mới và con sẽ hiếm khi trở về nhà. Mặc dù theo pháp luật, khi tròn 18 tuổi, trẻ đã trở thành một người trưởng thành.

Nhưng phần lớn họ vẫn sống phụ thuộc vào cha mẹ cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi con trở về nhà, cha mẹ sẽ chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn đãi con ăn những món con thích nhất. Mỗi lần con đi, lòng mẹ nặng trĩu. Đây là cuộc chia ly khiến mẹ suy tư, rơi nước mắt. Dù con đã bao nhiêu tuổi, con vẫn là đứa trẻ trong trái tim người mẹ.

Đếm 8 cuộc chia ly của mẹ và con, mẹ nào đọc cũng rơi nước mắt

Con tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm

Sau khi tốt nghiệp đại học, nhiều thanh niên chính thức bước chân vào cuộc đời. Họ tìm kiếm một công việc có thu nhập ổn định để tự nuôi sống bản thân mình. Tại thời điểm này, con sẽ độc lập về tài chính với cha mẹ. Lúc này, trẻ sẽ học cách tự lập, tự chủ. Con sẽ mua tặng mẹ những món quà. Những món quà dù lớn, dù nhỏ đều khiến trái tim người mẹ run lên vì xúc động.

Con kết hôn và xây dựng gia đình riêng

Đứa trẻ cuối cùng sẽ lớn lên và con chắc chắn sẽ gặp được người yêu thương con. Khi chuyện tình cảm chín muồi, cả hai sẽ tiến tới hôn nhân, xây dựng gia đình. Lúc này, con sẽ rời xa bố mẹ, bắt đầu cuộc sống bận rộn. Ngày cưới của con là cuộc chia ly hạnh phúc với mẹ. Lúc này, con đã có gia đình riêng của mình. Nhưng đây cũng là cuộc chia ly đau lòng vì sau này, con sẽ không thể dành nhiều thời gian cho mẹ nữa.

Đếm 8 cuộc chia ly của mẹ và con, mẹ nào đọc cũng rơi nước mắt

Cuộc chia ly cuối cùng

Khi người mẹ già đi, không thể tránh khỏi ốm đau, bệnh tật. Khi mẹ trút hơi thở cuối cùng, cũng là cuộc chia ly cuối cùng giữa mẹ và con. Lúc này, 2 mẹ con phải xa cách nhau mãi mãi.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X