Đàn ông trước 40 tuổi không mua được nhà 2 tỷ và tậu xế hộp cho vợ con thì quá hèn

Chào tất cả mọi người! Tôi năm nay mới 40 tuổi. Tôi hiện cũng có 1 công việc ổn định cho mức lương khoảng 30 triệu/tháng. Chồng tôi bằng tuổi tôi và đang là giám đốc một công ty xây dựng quy mô gia đình. Nhờ có chí tiến thủ, tháo vát và mối quan

Chào tất cả mọi người!

Tôi năm nay mới 40 tuổi. Tôi hiện cũng có 1 công việc ổn định cho mức lương khoảng 30 triệu/tháng. Chồng tôi bằng tuổi tôi và đang là giám đốc một công ty xây dựng quy mô gia đình. Nhờ có chí tiến thủ, tháo vát và mối quan hệ tốt nên tháng nào anh cũng có thu nhập tốt. Thu nhập của chồng tôi có tháng nhiều tháng ít nhưng nói chung luôn ở con số khoảng hơn 100 triệu đồng.

Xin nói thêm vợ chồng tôi đều là dân ngoại tỉnh lên Hà Nội học và lập nghiệp. Ngày chúng tôi cưới, 2 đứa chẳng có gì trong tay cả. Bố mẹ 2 bên lại nghèo không hỗ trợ gì cho chúng tôi được. Đám cưới xong, chúng tôi lấy các khoản tiền mừng để trả nợ. Vì thế có thể nói sau cưới chúng tôi trắng tay.

Ở trọ, lo nhất cháy nhà | Giới trẻ | Thanh Niên

Xuất phát điểm của vợ chồng tôi là phải đi thuê căn nhà trọ nhỏ chưa đến 12m2. Cả hai đều đi làm thuê lấy công ăn lương. Chúng tôi cũng trải qua những ngày tháng khó khăn khi nợ nần rồi chia nhau từng 20 ngàn đồng ăn sáng. Khi có con nhỏ, nhiều lần cũng hết sạch tiền mua sữa cho con… Song tất cả những khó khăn ấy đều khiến vợ chồng tôi thôi thúc phải đi lên làm chủ chính mình và làm giàu lo cho con cái, gia đình nội ngoại 1 cuộc sống đủ đầy hơn.

Là người có chí tiến thủ, lại chín chắn trong làm ăn và đầy táo bạo, chồng tôi sau 4 năm đi làm thuê đã dứt ra tự thành lập công ty và làm riêng. Thời gian đầu cũng rất liểng xiểng, có những tháng chi tiêu gia đình 1 mình tôi gánh vác hết. Còn anh tập trung phát triển sự nghiệp.

Ơn trời, cuối cùng anh đã có thể đứng vững. Công việc của anh có thu nhập tốt dần. Dần dần, anh củng cố phát triển các mối quan hệ cũ, tạo dựng các mối quan hệ mới và làm ăn đường hoàng, tận tâm nên khách hàng khi đến với anh đều rất thích, tin tưởng. Nhờ vậy mà công ty xây dựng của anh có bước đột phá sau khoảng 3 năm gây dựng.

Do công việc cho thu nhập tốt nên chồng tôi đã tích lũy, bắt đầu có số vốn đủ để anh xoay sở kinh doanh. Anh cũng mua được nhà đẹp để ở, xe đẹp để đi. Cuộc sống gia đình tôi trở nên thoải mái, tiêu tiền không phải quá đau đầu. Anh cũng báo hiếu được mỗi bên bố mẹ nội ngoại 1 sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng khiến ai cũng nể phục.

Từ tấm gương phấn đấu của chồng tôi, tôi mới nhận thấy 1 điều: Sinh ra là đàn ông hay phụ nữ đều cần phải luôn trau dồi bản thân để trở nên tài năng. Nhất là với đàn ông – trụ cột gia đình càng cần thiết. Thực tế, chắc ai cũng nhận ra, sự trả giá, sự nỗ lực khác nhau của mỗi người đàn ông trong cuộc sống tất yếu sẽ cho ra những kết quả không giống nhau.

Chồng tôi nhiều lần cũng thú nhận, là đàn ông mà trước 40 tuổi phải gây dựng được cơ đồ cho mình hoặc ít nhất cũng phải mua được cái nhà 2 tỷ cho vợ con ở cũng như con xe 4 bánh ghẻ để vợ con đi cho mưa nắng không đến đầu. Không làm được điều này thì người đàn ông ấy phải xem lại chính mình. Bởi như vậy, người đàn ông này hèn hạ quá.

Đầu tư vào căn hộ chung cư có thực sự tiềm năng?

Tôi thấy lời chồng tôi nhận xét chuẩn chẳng sai chút nào. Tuy tôi không đánh giá khối tài sản mà đàn ông có khi tuổi 40. Nhưng thực tế, chút tài sản đó lại nói lên giá trị của bản thân người đàn ông. Có nhiều người đàn ông sẽ bảo, họ đã cố gắng hết mình nhưng chưa gặp vận may để thành công. Tôi xin thưa tôi không tin điều này. Bởi có thể do bạn cố gắng nhưng chưa đúng cách mà thôi.

Thực tế trong cuộc sống, mỗi người đàn ông, mỗi người chồng trụ cột đều có giá trị tồn tại của bản thân. Và để xã hội nhận ra sự giá trị tồn tại của chính mình thì buộc mỗi người đàn ông phải cố gắng. Nói chung, tôi cho rằng sự khác biệt lớn nhất giữa người đàn ông thành công và người đàn ông thất bại chính ở những gì anh ta đang sở hữu.

Nếu cứ ra rả bảo tôi có chí tiến thủ, nỗ lực đầy mình nhưng 40 tuổi tôi vẫn chưa có nhà, vẫn để vợ con phải đi thuê trọ hay ở trong căn nhà chật chội lụp xụp hoặc chỉ có xe máy cà tàng để đi là do tôi kém may mắn, tôi xin lỗi được nói thẳng, chí tiến thủ và sự cố gắng ấy của các anh còn tầm thường và nhàng nhàng lắm. Những người đàn ông như vậy tôi cho là quá hèn, quá an phận thủ thường và cũng chẳng hề yêu thương gì vợ con cả.

Nhân ngày mát giời rảnh rỗi, tôi xin chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình. Nếu có lời nào không phải hay không khiến mọi người đồng tình, xin mọi người bỏ quá cho.

BÀI LIÊN QUAN
X