Bị sặc sữa khi bú bình, bé trai 17 ngày tuổi bỗng tím tái, tim ngừng đập tới 3 lần

Vừa qua, chị Tonicha và anh David, sinh sống tại Grantham, Lincolnshire (Anh), đã khóc cạn nước mắt khi bác sĩ thông báo vào nói lời tạm biệt với con trai Bertie Spencer (17 ngày tuổi). Cậu bé có thể sẽ không qua khỏi vì bị sặc nên sữa đã tràn vào trong phổi khiến

Vừa qua, chị Tonicha và anh David, sinh sống tại Grantham, Lincolnshire (Anh), đã khóc cạn nước mắt khi bác sĩ thông báo vào nói lời tạm biệt với con trai Bertie Spencer (17 ngày tuổi). Cậu bé có thể sẽ không qua khỏi vì bị sặc nên sữa đã tràn vào trong phổi khiến cậu bé ngừng thở dẫn đến thiếu oxy và tim đã ngừng đập 3 lần.

Nhưng thật kỳ diệu, sau đó nhịp tim của đứa trẻ đã tăng lên và chống lại mọi khó khăn, Bertie đã quay trở về với cha mẹ.

Chị Tonicha vừa khóc vừa nói: “Bạn sẽ không thể hiểu được cảm giác mà vừa nói lời ly biệt thì con quay trở lại. Chúng tôi cảm thấy thật may mắn vì Bertie đã vượt qua tất cả. Chúng tôi không thể tin được rằng một lần nữa chúng tôi sẽ lại được ôm con. Tôi nợ các bác sĩ rất nhiều vì họ đã cứu con của tôi. Nhờ có họ, chúng tôi mới được tiếp tục được nhìn con lớn lên”.

Bị sặc sữa, 30 phút sau, bé trai 17 ngày tuổi bỗng tím tái vì tim ngừng đập - Ảnh 1.

Bertie đã ngưng tim 3 lần do sữa tràn vào phổi khi bị sặc sữa.

Kể về sự việc đã xảy ra, chị Tonicha chia sẻ Bertie sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh. Khi được 17 ngày tuổi, cậu bé bị sặc sữa trong khi bú bình. Điều này khiến bé trai khó chịu nhưng bà mẹ này lại không quan tâm lắm.

Khoảng 30 phút sau, đứa trẻ trở nên tím tái. “Tôi bắt đầu lo lắng và liên tục nói với David rằng con có gì đó không ổn. Chúng tôi gọi xe cấp cứu. Nhân viên y tế đến và ngay lập tức họ bảo là Bertie cần được cấp cứu gấp. Lúc đó chúng tôi mới biết mức độ ngu.y hi.ểm của việc sặc sữa”, bà mẹ 2 con kể.

Tim Bertie ngừng đập 3 lần, bác sĩ nói người nhà vào nói lời tạm biệt với bệnh nhi

Xe cứu thương đưa mẹ con chị Tonicha đến Trung tâm Y tế Queen. Tại đây, các bác sĩ nói rằng do sữa chảy vào phổi nên đã khiến đứa trẻ không thể thở được, dẫn đến não bị thiếu oxy, rồi bị ngưng tim.

Bà mẹ 2 con kể tiếp: “Tất cả mọi thứ lúc đó như một thước phim hành động. Tôi bị đẩy ra khỏi phòng ngay khi có khoảng 15 bác sĩ và y tá chạy vào. Tôi hoảng loạn vì tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với con của mình. Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ‘Liệu con còn sống không?’ nhưng không ai có thể trả lời tôi. Đó là khoảnh khắc đau đớn đầu tiên của tôi”.

Bị sặc sữa, 30 phút sau, bé trai 17 ngày tuổi bỗng tím tái vì tim ngừng đập - Ảnh 2.

Chị Tonicha đã khóc hết nước mắt khi nghe bác sĩ thông báo vào nói lời tạm biệt với con.

8 phút sau, bác sĩ thông báo tim của Bertie đã đập trở lại, nhưng sau đó, tim của bé trai lại tiếp tục ngừng đập thêm 2 lần nữa. Một y tá nói với gia đình bệnh nhi rằng các bác sĩ cho phép người nhà vào nói lời tạm biệt với con. Chị Tonicha chia sẻ: “Đó là địa ngục. Tôi không thể tin được những gì đang diễn ra. Tôi bị kí.ch đ.ộng. Tôi bị sốc nặng.

Lúc tôi vào, Berti đang nằm trên giường, nhỏ bé và trần trụi, với dây điện nhằng nhịt được dùng làm hô hấp nhân tạo xung quanh. Tôi biết mặc dù con bất tỉnh và không hiểu điều mẹ nói, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng hãy nói chuyện với con”.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra, khi nghe giọng nói của mẹ, tim của bé trai đã đập trở lại và tăng dần lên.

Vượt qua cửa tử, Berti trở về nhà và lại làm một cậu bé vui vẻ

Sau khi tỉnh lại và trải qua 6 giờ nằm trong phòng cấp cứu, Bertie đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt – nơi cậu bé đã dành 5 ngày để ổn định sức khỏe.

Bà mẹ 2 con cho biết: “Tôi cứ liên tục hỏi bác sĩ con tôi có ổn không. Sau 5 ngày, bác sĩ nói rằng tôi sẽ có thể mang con trai về nhà. Nhưng trước đó, con cần phải trải qua các cuộc kiểm tra tổng quát”.

Kết quả chụp MRI cho thấy não của Bertie đã bị thiếu oxy trong một thời gian dài nên có một số dây thần kinh điều khiển sự chuyển động bị tổn thương. Bác sĩ bảo có thể bé trai sẽ bị bại não, khó đi lại hoặc nói chuyện, nhưng đó chỉ là dự đoán, thời gian sẽ trả lời tất cả.

Ngoài ra, Bertie còn bị bỏng hóa chất nghiêm trọng ở vùng bẹn do trong lúc truyền thuốc khẩn cấp được đưa vào tĩnh mạch khi tim ngừng đập đã bị rò rỉ lên da của bé. Ban đầu, bác sĩ lo ngại sẽ phải cắt cụt chân phải của đứa trẻ, nhưng rất may, hóa chất chưa ảnh hưởng đến xương nên cậu bé chỉ cần phải ghép da và kiểm tra 2 lần/tuần.

Bị sặc sữa, 30 phút sau, bé trai 17 ngày tuổi bỗng tím tái vì tim ngừng đập - Ảnh 3.

Bây giờ Bertie đã mạnh khỏe, biết bú bình và mỉm cười mỗi ngày.

“Dù cho kết quả có ra sao đi nữa thì chúng tôi cũng đã rất hạnh phúc vì con còn sống. Các bác sĩ, y tá đã sinh ra Bertie một lần nữa. Mặc dù họ không nói bệnh bại não của con nghiêm trọng như thế nào, nhưng hiện giờ con tôi đang ổn.

Con bắt đầu bú bình trở lại và mỉm cười mỗi ngày. Sau này không biết con đi lại như thế nào, song tôi cũng chỉ mong con đi lại như một đứa trẻ bình thường khác. Nhìn Bertie bây giờ, bạn sẽ không bao giờ biết con đã từng trải qua những giờ khắc sinh tử như thế nào. Con đúng là một phép màu”, chị Tonicha vui mừng cho biết.

Sặc sữa ngu.y hi.ểm như thế nào và cách phòng tránh bị sặc sữa?

Sặc sữa ở trẻ sơ sinh là hiện tượng sữa trào ngược vào đường hô hấp, khiến trẻ bị sặc sụa, tím tái do bị khó thở.

Nguyên nhân của sặc sữa thường là do trẻ bú không đúng t.ư th.ế, cho trẻ bú khi con đang khóc hoặc đang ho, sữa mẹ xuống quá nhiều hay núm v.ú cao su có lỗ thông quá rộng làm cho sữa chảy ồ ạt cùng một lúc làm trẻ không nuốt kịp.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X