3 cái sai lớn nhất đời người: Xem bè như tri kỉ, xem địa vị là bản lĩnh, xem nóng giận là cá tính

Cuộc đời này tựa như một bàn cờ, một khi đã xuất cờ đi thì chẳng thể rút lại. Sống ở đời, điều gì cũng nên cẩn thận, thận trọng, nhất là với 3 cái sai lớn nhất đời người này, tuyệt đối không được phạm phải. Xem bè như tri kỉ May mắn nhất

Cuộc đời này tựa như một bàn cờ, một khi đã xuất cờ đi thì chẳng thể rút lại. Sống ở đời, điều gì cũng nên cẩn thận, thận trọng, nhất là với 3 cái sai lớn nhất đời người này, tuyệt đối không được phạm phải.

Xem bè như tri kỉ

3-cai-sai-lon-nhat-doi-nguoi-nhat-dinh-khong-duoc-pham-phai

May mắn nhất trên đời là gặp được tri kỉ, bất hạnh nhất là gặp phải bè lũ giả tạo.

May mắn nhất trên đời là gặp được tri kỉ, bất hạnh nhất là gặp phải bè lũ giả tạo. Tăng Quốc Phiên, một Nho gia nổi tiếng Trung Quốc có câu nói rằng: “Thành bại đời người, đều nằm ở việc kết giao với những người bạn như nào, có ưu tú hay không, tuyệt đối phải thận trọng.”

Chuyện kể rằng, Hàn Tín – một danh tướng bách chiến bách thắng, đã tin tưởng Tiêu Hà – thừa tướng thời bấy giờ một cách vô điều kiện. Cuối cùng ông bị lừa vào cung, trở thành vật hi sinh của Tiêu Hà. Sống ở đời, biết mặt nhưng không biết lòng, chừ khi ta tự tỉnh táo thì khó mà nhìn được ai là bạn tốt, ai là bạn xấu.

Có thể thấy, dù cho học vấn có cao tới đâu, địa vị hơn người thế nào, chỉ cần nhân phẩm có vấn đề, thì ta nên tránh xa người đó. Khổng Tử từng dạy rằng, những người bạn có ích là người chân thành, chính trực, còn kẻ nịnh nọn, lươn lẹo chính là bạn xấu.

Xem địa vị là bản lĩnh

Trong phim “Kiều gia đại viện”, có nhân vật Tôn Mậu Tài, xưa là thư sinh nghèo, sau vào Kiều gia làm việc. Việc làm ăn của nhà họ Kiều ngày càng khấm khá, vì thế Mậu Tài cũng được thăng tiến, cho thành trưởng quầy cửa hàng của họ. Sau tự thấy mình vất vả, lại cống hiến nhiều cho nhà họ Kiều, y đã tìm cách chiếm đoạt gia sản của nhà họ. Rất may nhà họ Kiều kịp thời phát hiện, sau đó đuổi y ra khỏi nhà.

3-cai-sai-lon-nhat-doi-nguoi-nhat-dinh-khong-duoc-pham-phai

Địa vị sau cùng cũng chỉ là những chức danh, nó không thực sự thể hiện bản lĩnh của một người.

Tôn Mậu Tài tất nhiên không phục, y liền tìm tới đối thủ nhà họ Kiều là ông chủ Tiền, muốn làm lại từ đầu. Y nói rằng: “Tôi có thể giúp Kiều gia nên được đại nghiệp, cũng có thể giúp ông kiếm được món tiền lớn.” Kết quả, ông chủ Tiền cười mà nói rằng: “Không phải ngươi giúp nhà họ Kiều làm nên đại nghiệp, mà là công việc kinh doanh nhà họ đã tạo nên ngươi.”

Địa vị sau cùng cũng chỉ là những chức danh, nó không thực sự thể hiện bản lĩnh của một người. Chẳng hạn, nếu một chú chó ngày nào cũng được lên đài truyền hình, nó ắt sẽ trở nên nổi tiếng; nhưng nếu không được lên đài nữa, sớm muộn gì nó cũng bị lãng quên.

Người có bản lĩnh thực sự không bao giờ tự kiêu, trái lại luôn tỏ ra khiêm tốn, họ luôn có những yêu cầu rất cao ở bản thân, ít khi cảm thấy hài lòng. Một người tài giỏi thì dù có đứng ở sân khấu nào cũng sẽ biết đường tỏa sáng, địa vị không phải thứ còn mãi, sau cùng ta cũng sẽ bị đào thả. Điều quan trọng là năng lực thực sự của ta, có nó thì dù có bị ném vào hoàn cảnh nào thì ta cũng có thể chứng tỏ bản thân mình.

Xem nóng giận là cá tính

Nóng giận trước một điều trái ý mình là bản năng, nhưng kiểm soát được sự nóng giận của mình mới là bản lĩnh. Rất nhiều người không biết kiểm soát cảm xúc của mình, luôn tùy tiện bực dọc, cáu kỉnh, nhưng lại tự mỹ hóa rằng đó là cá tính, là sống thật.

3-cai-sai-lon-nhat-doi-nguoi-nhat-dinh-khong-duoc-pham-phai

Nóng giận trước một điều trái ý mình là bản năng, nhưng kiểm soát được sự nóng giận của mình mới là bản lĩnh.

Thực ra, đó chỉ là bằng chứng cho thấy họ có EQ thấp, chẳng biết quan tâm đến cảm nhận của người khác, luôn cho rằng mình đúng đắn. Lâu dần, kẻ như vậy sẽ bị cô lập, mà cũng chẳng ai muốn kết bạn với người đó. Biết nén lại bản năng cảm xúc ở bên trong, có như vậy mới dễ thành nghiệp lớn.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X